Giải phóng áp lực

ANTĐ - “Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ nhận được món quà ý nghĩa về tình thầy trò như thế này” - HLV Miura chia sẻ niềm vui sau khi nhận bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp từ các học trò trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

Buổi tập sáng qua cũng là lần hiếm hoi người ta thấy ông thầy người Nhật và các tuyển thủ sảng khoái và cười nhiều đến vậy. Những nụ cười xua tan bầu không khí nặng nề, căng thẳng đeo bám đội tuyển suốt 3 tháng dốc sức rèn quân, để bước vào “trận đánh” AFF Cup với tâm lý thoải mái nhất.

Cũng trong hôm qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, VFF sẽ không đặt chỉ tiêu như trước đây mà chỉ yêu cầu toàn đội thi đấu hết mình, cùng cam kết không sa thải HLV trưởng nếu thành tích tại AFF Cup 2014 không như ý. “Vòng kim cô thành tích” được tháo bỏ. Nỗi lo “cứ đội thua là trảm tướng” cũng chẳng còn. Thầy trò HLV Miura đang rất nhẹ nhõm trước giờ xung trận.

Hiếm khi nào mà quá trình chuẩn bị AFF Cup của ĐT Việt Nam lại bị thờ ơ như giải năm nay khi mọi quan tâm đều dồn về U19 Việt Nam và “nghi án” gian lận tuổi của Công Phượng. Song ở góc nhìn tích cực, chính “khoảng lặng” đó lại giúp thầy trò HLV Miura vơi bớt áp lực - điều khiến cho thầy trò HLV Calisto “như muốn vỡ tim” vì bị chỉ trích sau chuỗi trận giao hữu toàn thua trước thềm AFF Cup 2008.

Áp lực đã được cởi bỏ, người hâm mộ chờ xem thầy trò HLV Miura sẽ thể hiện năng lực chuyên môn thế nào tại giải đấu khởi tranh vào ngày mai.