Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh: Cuộc đua kỳ thú giữa 7 ứng viên vô địch

ANTD.VN - Premier League 2016/17 đang là mùa giải được chờ đợi nhất trong lịch sử, khi lần đầu tiên, có đến 7 đội bóng được xếp vào hàng ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch danh giá. Chúng ta hãy cùng điểm qua 7 gương mặt này cũng như dự đoán thứ hạng chung cuộc của họ.

Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh: Cuộc đua kỳ thú giữa 7 ứng viên vô địch  ảnh 1Việc có đến 7 đội bóng cạnh tranh chức vô địch sẽ khiến giải Ngoại hạng Anh mùa này
vô cùng đáng xem

ARSENAL

Pháo thủ thành London, năm nào cũng vậy, luôn được đánh giá là một ứng cử viên lớn. Thế nhưng, đã 12 năm trôi qua, kể từ mùa giải 2003/04, đội bóng của HLV Wenger luôn chỉ là kẻ chầu rìa trước những thế lực như Chelsea, M.U và Man City. Nhiều bản hợp đồng lớn đã xuất hiện phục vụ cho tham vọng tìm lại hào quang của Arsenal, như Ozil, Sanchez… nhưng chỉ như muối bỏ bể. Năm nay, Pháo thủ mới chỉ có 1 bản hợp đồng lớn là Granit Xhaka (từ Monchengladbach, 35 triệu bảng), mà vẫn bế tắc trong việc tìm một chân sút thượng hạng để làm chỗ dựa như Henry ngày nào. Chừng nào HLV Wenger còn chưa tìm được miếng ghép này, Arsenal có lẽ vẫn chỉ luôn là người “đến sau”.

Dự đoán: Xếp thứ 5

CHELSEA

So với hai ông lớn thành Manchester, Chelsea không khoa trương bằng cả vị trí HLV lẫn các ngôi sao trong đội hình. Thế nhưng, Conte lại là một cái tên gợi nên rất nhiều cảm hứng ở Stamford Bridge. Hơn bất cứ khi nào, dàn sao của Chelsea cần một nguồn năng lượng mạnh mẽ để tái tạo những phẩm chất của một nhà vô địch và họ đang sở hữu điều này cùng Conte. Lịch sử cho thấy những HLV người Italia luôn rất mát tay với The Blues. Và việc không được dự Champions League chắc chắn sẽ khiến cơ hội vô địch của The Blues lớn hơn bao giờ hết khi họ vẫn giữ được một đội hình sung sức và ngôi sao hàng đầu Eden Hazard.

Dự đoán: Vô địch

LEICESTER CITY

Khép lại câu chuyện cổ tích năm ngoái, Leicester bước vào mùa giải năm nay với nhiều nỗi lo hơn là vui mừng và tự tin. Chính HLV Ranieri cũng cho rằng “trụ hạng” là mục tiêu rõ ràng nhất mà Bầy cáo cần hướng tới. Nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại rất hợp cảnh với Leicester vào thời điểm này. Năm ngoái, họ bước lên bục vinh quang đúng với tâm thế khiêm tốn và biết mình biết người. Nhưng năm nay, đứng trong top 7 có lẽ cũng đã là thành công lớn với Ranieri và các học trò.

Dự đoán: Xếp thứ 7

LIVERPOOL

The Kop năm nay mạnh hơn hẳn so với 3 mùa giải vừa qua, với sự tăng viện nhiều cái tên chất lượng như Sadio Mane, Wijnaldum hay Matip, nhưng họ vẫn thiếu một cái tên lớn để có thể thực sự trở thành một nỗi khiếp sợ của những đối thủ còn lại. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Jurgen Klopp rất tài năng, thậm chí có chút “điên”. Chính cái sự điên rồ ấy thường tạo nên những trận đấu “không dành cho người yếu tim” của Liverpool. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, bởi Liverpool có thể thắng những đội bóng lớn, mà cũng bất ngờ có thể thua những đội nhược tiểu. Ổn định chính là điểm yếu của Lữ đoàn đỏ.

Dự đoán: Xếp thứ 4

MAN CITY

Pep Guardiola, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Gundogan hay Nolito và John Stones… chừng ấy con người mới cộng với những ngôi sao cũ khiến các CĐV của họ có lẽ không thể chờ lâu hơn được nữa để theo dõi một Man Xanh hoàn toàn mới. Tham vọng của các ông chủ Etihad là điều không còn phải bàn cãi. Chỉ có điều, khả năng phân phối sức cho các đấu trường lớn sẽ là một thách thức với đội bóng nửa xanh thành Manchester. Không những thế, người ta chờ xem Pep Guardiola sẽ “tồn tại” thế nào ở một đấu trường khắc nghiệt như Premier League với lối chơi tiki-taka danh tiếng của mình.

Dự đoán: Xếp thứ 3

MAN UNITED

Kể khi Sir Alex Ferguson rời đi, các CĐV Quỷ đỏ mới lại sống trong những ngày tháng tươi đẹp, ngập tràn sự hy vọng như bây giờ. Ibrahimovic, Mkhitaryan và đặc biệt là Pogba, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia đại tài Jose Mourinho sẽ là một thách thức rất lớn với bất cứ ai muốn chinh phục cúp vô địch. Năm nay, M.U cũng sẽ không đá Champions League như Chelsea nên Quỷ đỏ sẽ toàn tâm toàn ý cho đấu trước trong nước. Kết quả đối đầu với các đối thủ trực tiếp sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường vô địch của M.U, bởi các đội bóng do HLV Mourinho dẫn dắt ít khi để mất điểm trước những đối thủ yếu. 

Dự đoán: Xếp thứ 2

TOTTENHAM

Với những gì thể hiện ở mùa giải năm ngoái (đua vô địch với Leicester cho đến những vòng cuối cùng), Tottenham xứng đáng được tôn trọng và đánh giá cao ở mùa này. Spurs của HLV Pochettino vừa chơi đẹp, lại vừa hiệu quả. Chỉ có điều, họ vẫn thiếu bản lĩnh và phẩm chất của một nhà vô địch, khi thường để mất điểm trong những trận đấu với các đối thủ trên cơ. Năm nay, Tottenham sẽ đá Champions League và sự tăng viện mỏng manh (Janssen và Victor Wanyama) có thể sẽ khiến họ “rối tung” một lần nữa ở chặng quan trọng nhất.

Dự đoán: Xếp thứ 6

Lịch thi đấu vòng 1:

Ngày 13-8:

18h30: Hull City - Leicester City

21h:

Burnley - Swansea City

Crystal Palace - West Brom

Everton - Tottenham

Middlesbrough - Stoke City

Southampton - Watford

23h30: 

Man City - Sunderland

Ngày 14-8:

19h30: Bournemouth – M.U

22h: Arsenal - Liverpool

Ngày 16-8:

2h: Chelsea - West Ham