Đương kim vô địch thua sốc, hàng loạt ứng cử viên "hiện hình"

ANTD.VN - THPT Nguyễn Thị Minh Khai bất ngờ để thua ngay trận đầu tiên trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch. Trong khi đó, nhiều đội bóng khác đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội ngay trong ngày mở màn.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai sảy chân

Trước khi mùa 2018 diễn ra, thầy trò HLV trường Nguyễn Thị Minh Khai - nhà vô địch năm 2017 xác định rằng đây sẽ là một mùa giải vô cùng khó khăn. Không chỉ sứt mẻ lực lượng do các trụ cột của lứa đăng quang năm ngoái đã ra trường gần hết, mà sức ép dành cho nhà vô địch bao giờ cũng lớn, nhất là khi mọi đội bóng đều muốn đánh bại họ. Bước lên đỉnh cao đã khó, tồn tại trên đó còn khó hơn gấp bội là vì thế.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (đỏ) bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận mở màn

Và điều đó đã trở thành sự thật, trong trận ra quân gặp THPT Nguyễn Văn Huyên của đội bóng đang giữ cúp vô địch. Vẫn là một lối chơi mềm mại và bài bản tạo nên thương hiệu THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tuy nhiên, chỉ khác là những nhân tố tạo nên lối chơi ấy vẫn còn non kinh nghiệm và thiếu sự nhạy bén.

Tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của đội bóng tới từ Bắc Từ Liêm lại không tài nào chuyển hóa thành bàn thắng trong suốt hơn 50 phút của trận đấu. Trong khi đó, sự biết mình biết người của THPT Nguyễn Văn Huyên không những giúp họ giữ sạch lưới, mà còn ghi được bàn thắng quan trọng ở phút 15, để có được chiến thắng chung cuộc 1-0.

Một chiến thắng quý như vàng của các cầu thủ trường Nguyễn Văn Huyên, vì nó không chỉ giúp họ có 3 điểm, mà còn đem lại sự tự tin rất lớn. Về phần mình, thầy trò HLV Mạnh Hà sẽ phải nỗ lực trong 2 trận còn lại để nuôi hy vọng giành vé vào vòng sau.

Niềm vui sau bàn mở tỉ số của các cầu thủ trường Nguyễn Văn Huyên

Nhiều màn ra mắt tưng bừng

Nhà đương kim vô địch sảy chân, cũng là lúc rất nhiều đội bóng cất lên tiếng nói dõng dạc của mình ngay ở trận ra quân. Ở bảng M, THPT Hồng Thái tiếp tục thể hiện phong độ cao từ mùa trước qua mùa này, khi vượt qua THPT Nguyễn Trãi (T.Tín) tới 5-1.

Trong khi đó, THPT Lê Quý Đôn (H.Đông) phô diễn một hàng công mạnh mẽ bằng việc đánh bại THPT TH School tới 6-2. Một cách biệt 4 bàn khác cũng được THPT Phùng Khắc Khoan (Th.Thất) thiết lập khi đối đầu với THPT Wellspring, chỉ có điều, khác biệt là ở chỗ người ghi cả 4 bàn cho đội bóng đến từ Thạch Thất là số 12 Phùng Khắc Khải, một cái tên rất hứa hẹn ở mùa giải năm nay. Với 4 bàn ghi được, Khắc Khải cũng đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Đội hình của THPT Lê Văn Thiêm được hoàn thiện hơn nhiều sau 10 tháng qua 

Đội giành hạng Tư ở mùa giải năm ngoái là THPT Lê Văn Thiêm cũng cho thấy độ chín sau gần 1 năm. Đội hình trong tay HLV Minh Chức ngày càng hoàn thiện, điều được chứng tỏ qua trận thắng 6-1 của họ trước tân binh THPT Bắc Hà.

Sự trưởng thành của đội trưởng Văn Nam, người lập một hattrick ở trận này, chính là lý do vì sao nhiều người tin rằng THPT Lê Văn Thiêm sẽ thực sự là một thế lực đáng gờm, và có thể sẽ tiến rất sâu ở mùa giải năm nay.

Cũng trong chiều 14-10, THPT Chuyên Nguyễn Huệ bất ngờ khiến người ta phải chú ý, khi vượt qua "ngựa ô" của mùa giải năm ngoái là THPT Nhân Chính 4-1. THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Lương Văn Can cũng cùng vượt qua THPT Alfred Nobel và THPT Olympia với tỉ số 4-0 để tạm chiếm ngôi nhất bảng Z và X.

Đội được coi là "chủ nhà" THPT Tây Hồ cũng có khởi đầu như mơ, nhờ chiến thắng 3-0 trước THPT Xa La để giành ngôi nhất bảng Q. 3-0 cũng là tỉ số mà THPT Huỳnh Thúc Kháng vượt qua THPT Đông Kinh.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, già nữa đội bóng đã xuất quân (50/91) và cũng có nhiều tập thể đã cho thấy tiềm năng lớn của mình. Nhưng để có một cái nhìn toàn cảnh về các đội, những người yêu mến bóng đá học sinh sẽ phải chờ đến hết lượt đấu chiều thứ 4 (17-10) và ngày chủ nhật (21-10) tới, khi mọi đội bóng đều đã ra sân, mới có thể đưa ra được đánh giá tổng thể và khách quan nhất.

Thưởng nóng ngay trên sân

Đương kim vô địch thua sốc, hàng loạt ứng cử viên "hiện hình" ảnh 4

Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước THPT Wellspring ở trận ra quân, các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) đã được đại diện Ban giám hiệu nhà trường "thưởng nóng" 500 nghìn đồng. Đây là động viên tinh thần rất lớn với cựu Á quân trong hành trình chinh phục giải đấu năm nay.