Đứng dậy từ nơi vấp ngã, Liverpool kiêu hãnh vô địch Champions League

ANTD.VN - Tròn 1 năm sau thất bại trước Real Madrid, Liverpool đã học được cách "ngã ở đâu thì đứng lên ở đó", khi giành chức vô địch Champions League với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết trước Tottenham Hotspur rạng sáng nay, 2-6-2019.

Trận chung kết trên sân Wanda Metropolitano đã diễn ra theo kịch bản chẳng ai ngờ tới. Ngay từ giây 22, khi mà nhiều khán giả còn chưa ấm chỗ, Moussa Sissoko của Tottenham đã lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Mane, biếu không cho Liverpool một quả penalty.

Tội đồ Sissoko mắc sai lầm ngớ ngẩn, "tặng quà" cho đối thủ

Trên chấm 11m, Mohamed Salah cực kỳ lạnh lùng, dứt điểm căng đánh bại thủ thành Hugo Lloris, giúp Lữ đoàn đỏ giành lợi thế từ rất sớm.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ khiến trận đấu diễn ra tưng bừng hơn với thế trận đôi công của hai đội, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, cả Liverpool và Tottenham đều trình diễn bộ mặt khá tẻ nhạt trong quãng thời gian tiếp theo.

Salah ăn mừng sau bàn mở tỉ số 

Trong khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp chủ động kéo thấp đội hình để chơi phòng ngự phản công, thì Spurs lại không thể tạo nên đột biến để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Harry Kane trong ngày tái xuất mất hút hoàn toàn trước sự đeo bám của Van Dijk, trong khi những mũi nhọn còn lại của đội bóng áo trắng là Son Heung-min và Eriksen cũng chơi rất mờ nhạt.

Bước sang hiệp 2, mọi thứ không thay đổi là bao. Bất chấp việc tung vào sân những niềm hy vọng còn lại là Lucas Moura, Fernando Llorente và gây được sức ép lớn hơn, nhưng đội bóng của HLV Pochettino lại không đủ sắc sảo để biến cơ hội thành bàn thắng. 

Harry Kane (trắng) chơi vật vờ trên sân

Cũng cần phải kể tới phong độ ấn tượng của thủ thành Alisson Becker, khi "người nhện" này chơi ổn định và chuẩn xác, làm nản lòng mọi chân sút đối thủ. Alisson cho thấy anh thật sự là bản hợp đồng giá trị nhất ở vị trí thủ môn của The Kop trong hơn 1 thập kỷ qua.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Tottenham dính đòn "hồi mã thương" ở phút 87, chấm dứt luôn mọi hy vọng đảo ngược thế cờ. Đó là tình huống tiền đạo vào sân thay người Divock Origi tung cú sút chân trái hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Sau một mùa giải Champions League đầy rẫy những cuộc ngược dòng ngoạn mục, không có bất cứ điều tương tự nào xảy ra ở trận chung kết.

Bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Origi

Liverpool của Jurgen Klopp đã bước lên ngôi vị số 1 châu Âu một cách xứng đáng với những gì thể hiện xuyên suốt mùa giải năm nay. Đây cũng là chức vô địch cúp C1/Champions League thứ 6 trong lịch sử đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu