Đức chạm tay vào chiếc cúp vô địch

Đội tuyển mà tôi yêu thích nhất giờ đã… đi rất xa (cười lớn). Một đội tuyển có nhiều “sao” không biết xếp chơi vào vị trí nào như Brazil mà bị loại là nỗi buồn lớn nhất của tôi trong mùa giải năm nay. Nhưng bóng đá là như vậy, luôn chứa đựng những điều bất ngờ và thú vị, không phải cứ mạnh là thắng mà đôi khi một chút may mắn lại làm nên điều kỳ điệu.

Nghệ sỹ hài Quốc Anh:

Đức chạm tay vào chiếc cúp vô địch

Đội tuyển mà tôi yêu thích nhất giờ đã… đi rất xa (cười lớn). Một đội tuyển có nhiều “sao” không biết xếp chơi vào vị trí nào như Brazil mà bị loại là nỗi buồn lớn nhất của tôi trong mùa giải năm nay. Nhưng bóng đá là như vậy, luôn chứa đựng những điều bất ngờ và thú vị, không phải cứ mạnh là thắng mà đôi khi một chút may mắn lại làm nên điều kỳ điệu.

Ấy thế mà, những cỗ xe tăng Đức vẫn đang chứng minh một cách đầy thuyết phục sức mạnh của mình với người hâm mộ khi lần lượt qua mặt những đối thủ sừng sỏ bằng ý chí và tinh thần thép. Nhưng điều tôi ấn tượng nhất ở đội tuyển Đức lại đến từ ông huấn luyện viên J.Loew với những đấu pháp trong từng trận đấu rất hợp lý đã đưa đội tuyển Đức có mặt tại vòng bán kết. Và cuộc đối đầu giữa Đức-Tây Ban Nha trong trận đấu sinh tử tối nay, tôi đánh giá đội tuyển Đức cao hơn. Bởi cho dù Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ nhiều “sao” hơn Đức nhưng bù lại sự chắc chắn của hàng hậu vệ và tài cầm quân của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức khiến tôi rất an tâm. Cho tới giờ phút này, tôi tin chắc rằng: các cầu thủ Đức sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch.