ĐT Jordan từng bị chỉ trích vì coi thường Việt Nam tại Asian Cup

ANTD.VN - Tại trận đấu vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trên sân của Jordan, thầy trò Park Hang-seo đã buộc đối thủ phải vất vả với giữ lại được 1 điểm. Báo chí Jordan sau đó đã chỉ trích đội nhà vì coi thường Việt Nam.

ĐT Việt Nam kết thúc bảng D với vị trí thứ 3 và đủ điều kiện để vào vòng 1/8, gặp đối thủ nhiều duyên nợ là Jordan (nhất bảng B) vào ngày 20-1 tới. Trong lịch sử đối đầu, hai đội tuyển từng gặp nhau 2 lần, đều tại vòng loại Asian Cup 2019.

Lần đầu tiên là trận lượt đi vòng loại diễn ra ngày 13-6-2017 trên sân Thống Nhất. Khi đó, tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chia điểm với Jordan trong trận hòa 0-0. Trận này, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi rất tốt, góp sức giúp đội nhà có điểm trước đối thủ mạnh đến từ Trung Đông.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong trận hòa Jordan 0-0 trên sân Thống Nhất

Thủ môn Đặng Văn Lâm làm nản lòng các chân sút Jordan

Còn tại trận lượt về diễn ra trên sân khách vào ngày 27-3-2018, hai đội đã chắc chắn giành vé vòng chung kết song còn tranh nhau ngôi nhất bảng.

Khi đó, ĐT Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 vừa lập kỳ tích tại Thường Châu -Trung Quốc đã gây bất ngờ khi dẫn trước chủ nhà với bàn thắng của Anh Đức ở phút thứ 24. Phải đến phút 71, khi Việt Nam cho thủ môn dự bị là Tuấn Mạnh vào thay Văn Lâm, ĐT Jordan mới có bàn gỡ hòa nhờ công Monther Abu Amarah. 

Đón nhận kết quả này, báo chí Jordan tỏ ra không hài lòng và chỉ trích đội nhà coi thường tuyển Việt Nam.

Chủ nhà Jordan (áo trắng) vất vả tìm bàn san hòa 1-1 ở trận lượt về với Việt Nam

Tờ nhật báo Al Ghad cho rằng: "Đội tuyển Jordan đã không đánh giá nghiêm túc sức mạnh của Việt Nam và chiến thuật của đội bóng thể hiện rõ rệt điều đó. Trước một Việt Nam giữ bóng rất khéo, các tuyển thủ Jordan không những không tạo một thế pressing để đánh chặn từ xa mà lại chạy giật lùi về khung thành và mở khoảng trống cho các tiền vệ Việt Nam tiến lên quá dễ dàng, kể cả sau khi bị thủng lưới".

Tờ Al Ra’i đánh giá ông Jamal Abu-Abed (HLV trưởng của Jordan khi đó) đã "nhận một bài học" từ đội tuyển Việt Nam.

Báo chí Jordan khi đó cũng đã dành nhiều lời ngợi khen màn trình diễn của thầy trò Park Hang-seo. Tờ báo hàng đầu của Jordan Kooora viết: "ĐT Việt Nam đã gây bất ngờ cho Jordan bằng việc trình diễn một lối đá đầy kỹ thuật với đấu pháp tuyệt vời. Họ cho thấy khả năng tấn công mạnh mẽ với nhiều cầu thủ có tốc độ, thể lực".

Báo này thừa nhận Việt Nam vẫn thi đấu phòng ngự khá tốt trong hiệp 2 khiến Jordan chỉ có thể gỡ hòa nhờ cú sút thử vận may của Amarah.