Đội tuyển quốc gia không phải món hàng!

ANTĐ - Thông tin một doanh nghiệp chuyên về thực phẩm chức năng và là đối tác quen thuộc của CLB HAGL tuyên bố tài trợ độc quyền cho các ĐTQG (bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và U23 Việt Nam) nhưng kèm theo đó là yêu cầu “phải cắt hợp đồng với HLV Miura” và “phải dùng U21 HAGL làm nòng cốt dự SEA Games 2017”, khiến nhiều người ngạc nhiên.

Lẽ thường, doanh nghiệp có khả năng muốn tài trợ cho ĐTQG là điều đáng trân trọng, ghi nhận, nhưng doanh nghiệp trên lại đi quá xa khi “chỉ đạo” cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lẫn Ban huấn luyện đội tuyển về chuyên môn. Đại diện doanh nghiệp trên tự hào rằng hành động của mình nhằm “thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển”. Thế nhưng, với những đòi hỏi trên cho thấy họ rất thiếu tính xây dựng, trong bối cảnh thầy trò HLV Miura đang cần tập trung cao độ chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra tại Qatar.

HLV Miura liệu có chạnh lòng khi biết có doanh nghiệp muốn dùng tiền để áp đặt yêu cầu đòi sa thải mình, dù ông đang là HLV mang về thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam từ năm 2009 đến nay và hợp đồng với VFF còn tới 4 tháng? Các tuyển thủ U23 liệu có tủi thân khi đang nỗ lực cống hiến để cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính thì hay tin có một doanh nghiệp muốn VFF phải chọn cầu thủ của HAGL dự SEA Games? Và bản thân cầu thủ HAGL, họ có thấy thoải mái khi vô tình phải sống giữa những ánh mắt bàn tán của dư luận, của chính đồng đội trong tập thể U23 Việt Nam sau tuyên bố trên của đại diện doanh nghiệp muốn tài trợ độc quyền cho các ĐTQG? 

ĐTQG là tập hợp của những cầu thủ tiêu biểu nhất đại diện cho màu cờ sắc áo của mỗi quốc gia và được coi là tài sản chung của cả quốc gia chứ không phải của riêng một CLB hay một nhà tài trợ nào. Vì thế, ĐTQG không phải là món hàng để một cá nhân hay doanh nghiệp đem ra thỏa thuận nhằm phục vụ yêu cầu của mình. Chưa bàn đến “động cơ” của doanh nghiệp trên là để đánh bóng tên tuổi hay thực tâm muốn thúc đẩy bóng đá Việt Nam. Chỉ thấy tuyên bố gây sốc đó đang làm cho thầy trò HLV Miura thêm rối và người hâm mộ thêm ngao ngán…