Đội tuyển Bỉ phải hủy tập vì các vụ nổ bom ở Brussels

ANTĐ - Đội tuyển Bỉ buộc phải hủy bỏ kế hoạch tập luyện sau khi xảy ra các vụ nổ tình nghi do những kẻ tấn công khủng bố thực hiện ở Brussels.

Các ngôi sao của Premier League, trong đó có Marouane Fellaini, Toby Alderweireld và Mousa Dembele đã trở lại quê hương để chuẩn bị cho lịch thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ thức dậy giữa những thông tin chấn động về 2 vụ nổ chết người tại sân bay Zaventem.

Quang cảnh hỗn loạn tại sân bay Zaventem sau các vụ nổ bom

Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ sân bay, tất cả các chuyến bay đi và đến thủ đô của Bỉ bị hủy bỏ ngay lập tức.

“Bóng đá không thích hợp trong ngày hôm nay. Chúng tôi đang nghĩ về các nạn nhân” - tài khoản Twitter của đội tuyển Bỉ viết.

Sáng nay, cả Jan Vertonghen và Simon Mignolet đều lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi buồn về thảm họa tại sân bay Zaventem. Theo truyền thông địa phương, đã có hàng chục người chết vì 2 vụ đánh bom vừa qua.

Tương tự như vậy, thủ môn của Liverpool, Simon Mignolet, cầu thủ góp mặt trong đội bóng của HLV Marc Wilmots cùng với những người đồng đội tại sân Anfield như Christian Benteke và Divok Origi bị sốc trước những tin tức chấn động và cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân.

Bỉ hiện giữ ngôi số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo kế hoạch, họ sẽ có trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào thứ Ba tuần tới trong quá trình chuẩn bị cho VCK Euro 2016 nhưng khả năng trận đấu này có thể phải hủy bỏ.