Đội bóng đá cựu danh thủ Việt Nam thi đấu tại Macao

ANTD.VN - Nhận lời mời từ Hiệp hội bóng đá Macao (MFA), đội bóng đá gồm các cựu cầu thủ vang bóng một thời của Bóng đá Việt Nam đã tham gia Giải bóng đá quốc tế tại đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) từ ngày 15 đến 19-12-2017.

Giải được chia làm 2 bảng thi đấu. Đội Việt Nam có 26 cựu cầu thủ, trong đó nhiều cầu thủ đã để lại những dấu ấn  khó quên trong người hâm mộ của cả nước và khu vực những năm 1980-2000 như Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Công Tuyền (Thể Công), Đinh Xuân Hảo, Đinh Văn Hòa, Phương Đình Long, Lý Thái Hùng, Quản Quốc Hương, Ngô Quốc Phú, Nguyễn Anh Tài (Công an Hà Nội), Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Tam (Cảng Sài Gòn), Nguyễn Hoàng Minh (Hải Quan)...

Đại diện các đội bóng tại lễ bốc thăm chia bảng thi đấu

Đội Việt Nam nằm ở bảng B gồm các đội cựu cầu thủ của các nền bóng đá hàng đầu châu Âu, châu Á: Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các đội bảng A gồm: Trung Quốc, Hồng Công, Macao và Đài Loan (Trung Quốc).

Giai đoạn 1, các đội thi đấu theo thể thức bốc thăm để xác định mỗi bảng có hai trận đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng gặp nhau tranh nhất bảng, hai đội thua gặp nhau tranh vị trí thứ ba. Giai đoạn 2, hai đội nhất bảng gặp nhau tranh cúp vô địch và các đội còn lại gặp nhau theo theo cặp tương ứng giữa 2 bảng để xác định thứ hạng từ thứ 3 đến thứ 8.

Lá thăm không may mắn đã đưa đội Việt Nam gặp đội Hàn Quốc tại ngày thi đấu đầu tiên trên sân vận động Canidromo. Mặc dù gặp đội bóng đã từng 6 lần vô địch Giải bóng đá này, nhưng các cựu cầu thủ Việt Nam vẫn bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường trong phòng ngự, khôn ngoan khi tấn công.

Đội trưởng 2 đội Việt Nam - Hàn Quốc trao cờ lưu niệm trước trận đấu

Phút thứ 10 đội Việt Nam mở tỷ số trận đấu do công của Huỳnh Hồng Sơn sau đường chuyền thông minh của Nguyễn Hồng Sơn. Giật mình trước trình độ của đội Việt Nam, đội Hàn Quốc đã tổ chức lại lực lượng và chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng việc ghi bàn gỡ hòa chỉ sau 5 phút bị dẫn trước.

Sau đó, đội Hàn Quốc tiếp tục vây hãm khung thành đội Việt Nam, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Anh Tài đã vô hiệu hóa nhiều cú sút và đánh đầu của đội Hàn Quốc. Tuy nhiên, do tập trung muộn và chỉ được tập luyện với nhau 1 giờ trước ngày thi đấu nên đội Việt Nam đã lộ ra những khiếm khuyết của hàng phòng ngự để đội bạn ghi thêm 2 bàn.

Thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3, trận tranh hạng 3 của bảng B đã diễn ra giữa đội Việt Nam và Nhật Bản, đội trước đó đã thua đội Bồ Đào Nha. Bước vào trận đấu này, HLV kiêm cầu thủ Nguyễn Văn Thắng đã làm tốt công tác tư tưởng để các cầu thủ xác định trách nhiệm và danh dự vì màu cờ sắc áo Việt Nam, đồng thời tạo tâm lý không e ngại đội Nhật Bản.

Vào trận với quyết tâm, các cầu thủ Việt Nam đã phô diễn kỹ thuật và tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Hàng tiền vệ gồm Nguyễn Hồng Sơn, Lý Thái Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Quản Quốc Hương đã phối hợp tốt, tổ chức nhiều đợt tấn công sắc sảo và tạo điều kiện cho hàng tiền đạo gồm các mũi nhọn như Huỳnh Hồng Sơn, Vũ Công Tuyền bứt tốc ghi 2 bàn thắng chỉ sau 15 phút đầu tiên của trận đấu (hai bàn thắng chia đều cho hai cựu cầu thủ).

Sau bàn thua, đội Nhật Bản vùng lên ghi được 1 bàn thắng vào cuối  hiệp 1 và đó cũng là những gì mà các cầu thủ đội bạn làm được trong trận đấu này.

Xếp hạng Ba của bảng B, đội Việt Nam gặp đội Macao trong trận đấu xếp hạng của Giải. Mặc dù là đội chủ nhà nhưng Macao tỏ ra thua kém đội Việt Nam về đẳng cấp, cho dù  họ thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi.

Một pha bóng hãm thành đội Macao (áo xanh) của đội Việt Nam (áo trắng)

Đầu hiệp 2, Huỳnh Hồng Sơn đã có một pha đi bóng dũng mãnh vào vòng 16m50 buộc cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn đã không mắc một sai lầm nào khi ghi bàn từ chấm phạt đền để mở tỷ số trận đấu.

Phấn khích với bàn mở tỷ số, đội Việt Nam tràn lên dồn ép đội Macao với các pha phối hợp đẹp mắt của Nguyễn Văn Thắng, Phương Đình Long, Lý Thái Hùng, Nguyễn Hoàng Minh, Quản Quốc Hương, Ngô Bình cùng cặp anh em Đinh Xuân Hảo, Đinh Văn Hòa... để tiền đạo Từ Minh Hải (con cựu danh thủ CAHN Từ Như Hiển) ghi thêm 2 bàn thắng.

8 phút trước khi kết thúc trận đấu, đội Macao được hưởng phạt đền do lỗi của thủ môn Nguyễn Anh Tài, nhưng cầu thủ số 10 (gốc Bồ Đào Nha) của đội chủ nhà đã đá vọt xà ngang. Đội bạn dồn toàn lực tấn công để ghi bàn danh dự và họ đã làm được điều đó ở phút cuối cùng của trận đấu.

Thắng Macao  3-1, đội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với việc đoạt giải 3 tại bảng B (cúp Bạc) và xếp hạng 5 chung cuộc, trên các đội Nhật Bản, Macao, Đài Loan.  Cựu danh thủ Huỳnh Hồng Sơn đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ Nguyễn Anh Tài đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Về chung cuộc, đội Hàn Quốc (nhất bảng B) đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Trung Quốc (nhất bảng A) với tỷ số 1-0.

Giải đấu khép lại nhưng điều đặc biệt chưa từng thấy trong nhiều năm tổ chức giải là có rất nhiều cổ động viên là người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại Macao khi nghe tin có đội Việt Nam tham dự giải đã đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Nếu như trận đấu tiên của đội Việt Nam chỉ có khoảng 100 cổ động viên thì đến trận cuối đã có trên 300 người hâm mộ có mặt để cổ vũ. Nhiều lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trên sân vận động Canidromo. Cổ động viên mang theo loa đài, ampli hò reo, hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và hô vang "Việt Nam cố lên!".

Hai cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Tài đã được gọi tên nhiều nhất trên sân. Nhiều cổ động viên đã khóc khi các cầu thủ lên xe ra về sau mỗi trận đấu.

Cổ động viên giao lưu với cầu thủ sau trận Việt Nam - Macao

Buổi liên hoan bế mạc giải, trận đấu Việt Nam - Macao được chọn duy nhất để trình chiếu trước sự chứng kiến của các cầu thủ 8 đội và gần 1.000 khách mời, quan chức, trong đó có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Đặc khu hành chính Macao.

Tạm biệt giải đấu, tạm biệt Macao, đội Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Ban tổ chức giải, người hâm mộ và đặc biệt là tính chuyên nghiệp khi tham gia một giải đấu quốc tế. Các cựu cầu thủ Việt Nam vang bóng một thời để lại tình cảm quý mến, thân thiện, đoàn kết với các cựu cầu thủ của các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...