Tối nay, Premier League 2008-2009 khai mạc:
Đỏ và Xanh tranh hùng
(ANTĐ) - Sau một mùa hè yên ắng trên thị trường chuyển nhượng, vòng đầu tiên Premier League 2008-2009 đang được ngóng đợi. Cuộc đua sẽ ra sao? Các đội bóng phô bày gương mặt nào? Liệu đây có thực sự xứng đáng là mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử như nhận định đầy lạc quan của ban tổ chức hay không?
Liệu M.U có lập được “hat-trick” 3 năm vô địch liên tiếp? |
Sẽ cần thời gian tới 9 tháng để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng có một điều rất rõ ràng, màn khai cuộc sẽ chưa thực sự “nóng” bởi điều bận tâm của nhiều CLB lúc này đang là tranh thủ nốt khoảng thời gian còn lại của thị trường chuyển nhượng.
Bị đóng băng khá lâu, giờ là lúc phiên chợ sôi động theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Chỉ còn 2 tuần, song không ít đội đang hy vọng sẽ có được những bản hợp đồng quan trọng.
Đáng chú ý nhất là “mối tình” sắp thành giữa nhà ĐKVĐ M.U và Dimitar Berbatov. Gần như chắc chắn, hai bên sẽ đến với nhau theo bản hợp đồng trị giá 28 triệu bảng, kỷ lục của mùa hè năm nay. Vấn đề là liệu M.U có kịp giải quyết với Tottenham để Berbatov trình làng ngay cuối tuần này hay không.
Lịch thi đấu vòng 1: Thứ Bảy (16-8): Arsenal-West Brom (18h45), Bolton-Stoke, Everton-Blackburn, Hull-Fulham, Boro-Tottenham, West Ham-Wigan (21h), Sunderland-Liverpool (23h30) Chủ Nhật (17-8): Chelsea-Portsmouth (19h30), Aston Villa-Man City (21h), Man Utd-Newcastle (22h) |
M.U sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi báu bằng trận tiếp Newcastle mà nhiều khả năng không có cặp Ro-Ro. Cristiano Ronaldo thì dưỡng thương đến tận tháng 10. Wayne Rooney đang dính phải một loại virus khá lạ sau chuyến du đấu Nigeria. Nếu có được Berbatov trước giờ G, hàng công M.U sẽ được củng cố sức mạnh cần thiết trong tháng 8 gian nan này.
Trong khi đó, một tâm điểm khác trong ngày khai mạc là Stamford Bridge, nơi Chelsea của Luiz Felipe Scolari trình làng. Dù chưa rõ Big Phil sẽ thể hiện ra sao khi lần đầu đến với bóng đá Anh song, đa số tin rằng HLV lão luyện này sẽ giúp Chelsea trở thành địch thủ lớn nhất của M.U.
Kịch bản “song mã” đó đã diễn ra suốt những năm qua và 2 năm gần đây, màu Đỏ lấn át màu Xanh. Liệu một Chelsea hứa hẹn đẹp mắt hơn, hiệu quả hơn của Big Phil có thay đổi được cán cân quyền lực? Hãy chờ xem màn ra mắt của họ khi tiếp đón Portsmouth, cái tên vô địch FA Cup năm ngoái.
Sẽ là không công bằng nếu không nhắc đến Arsenal và Liverpool. Tuy nhiên, không ít chuyên gia nhận định họ vẫn khó mà chen chân vào được câu chuyện riêng giữa Chelsea và M.U. Arsenal đang khủng hoảng lực lượng bởi chấn thương trong khi Liverpool tỏ ra chưa vào guồng mà điển hình là chơi rất dở ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Tuy nhiên, với các đối thủ chỉ là tân binh West Brom hay Sunderland, cả hai đại gia còn lại này cũng hứa hẹn có được chiến thắng đầu tay.
Minh Minh