Đè bẹp Slovakia 3-0, Đức dễ dàng vào tứ kết

ANTĐ - Trong lúc chủ nhà Pháp phải rất chật vật mới lội ngược dòng thành công vượt qua CH Ailen (2-1) ở trận đấu sớm, đội tuyển Đức dễ dàng hủy diệt Slovakia 3-0 để ghi tên vào vòng tứ kết. 

Sau 4 cặp đấu tẻ nhạt, giới hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến trận đấu đúng với sự chờ đợi khi Đức bước vào màn so tài với Slovakia tại vòng 1/8 của EURO 2016.

Boateng ghi bàn thắng tỷ số cho Đức từ cú sút xa đẹp mắt

Thêm một lần nữa khán bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu là cuộc chiến giữa 2 trường phái trái ngược: tấn công và phòng ngự. Đó là sự lựa chọn hợp lý của Slovakia bởi họ bị đánh giá thấp hơn. Chiến thuật phòng ngự là đấu pháp mà HLV Jan Kozak áp dụng rất thành công cho các học trò ở trận gặp Anh (0-0) tại vòng bảng. Tuy nhiên, những toan tính của họ nhanh chóng bị phá sản trước “Cỗ xe tăng”.

Các cầu thủ Đức chỉ mất 8 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số. Họ nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước lúc bước vào giờ nghỉ giải lao. Sự vượt trội của “Cỗ xe tăng” thể hiện bằng những con số. Trong 45 phút đầu tiên, họ kiểm soát bóng trung bình 65%, tung ra 15 cú dứt điểm, 5 đi trúng đích. Trái lại, Slovakia chỉ có duy nhất pha hãm thành nguy hiểm Juraj Kucka vào phút 41, từ một tình huống căng ngang của Peter Pekarik.

Gomez lập công cho "Cỗ xe tăng"

Không giống như những màn trình diễn thiếu thuyết phục tại vòng bảng, Đức dường như đã tìm ra công thức chiến thắng. Họ vẫn tấn công khoét sâu vào 2 cánh đối phương, nhưng kèm theo đó là những cú dứt điểm từ xa. Tình huống Jerome Boateng dâng cao và tung ra cú sút uy lực ghi bàn thắng mở tỷ số sớm chính là giải pháp của người Đức.

Pha lập công của Boateng mở ra thế trận không thể thuận lợi hơn cho “Cỗ xe tăng”. Nếu Mesut Ozil chính xác hơn từ chấm phạt 11m, Đức có thể đặt dấu chấm hết cho mọi tia hy vọng vùng lên của Slovakia ngay từ phút thứ 13. Dù vậy, cục diện trận đấu ở Lille có thể kết thúc vào cuối hiệp 1, khi Julian Draxler đột phá qua hàng phòng ngự đối phương trước lúc chuyền bóng để Mario Gomez ghi bàn thắng thứ hai vào phút 43.

Đức quá mạnh so với Slovakia

Cục diện hiệp 2 diễn ra tương tự. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của Đức khiến Slovakia chỉ chống đỡ thôi cũng quá vất vả. Ngay cả ngôi sao cỡ như Marek Hamsik hiếm khi có bóng, chứ chưa nói là gây áp lực lên đối phương. Phút 63, sức mạnh của Đức một lần nữa được chứng tỏ bằng bàn thắng nâng cách biệt lên 3-0 của Draxler, cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dễ dàng vượt qua Slovakia, “Cỗ xe tăng” lừng lững tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ gặp Italia hoặc Tây Ban Nha. Nếu đưa ra sự so sánh, chưa có bất cứ đội bóng nào chơi thuyết phục hơn người Đức và rõ ràng thầy trò Loew xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đấu trên đất Pháp. 

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Hector, Hummels, Boateng (Howedes, 72’), Kimmich; Khedira (Schweinsteiger, 76’), Kroos; Muller, Ozil, Draxler (Podolski, 72’); Gomez.

Slovakia: Kozacik, Pekarik, Skrtel, Durica, Gyomber (Salata, 84’), Skriniar, Weiss (Gregus, 46’), Krosovsky, Kucka, Hamsik, Duris (Sestak, 46’).

Bàn thắng: Boateng (8'), Gomez (43'), Draxler (63')

Video diễn biến chính