Đau...

(ANTĐ) - Trong 3 năm qua, có lẽ chưa bao giờ cơn thịnh nộ của khán giả Đà Nẵng lại diễn ra dữ dội như thế ở “chảo lửa” Chi Lăng khi lần đầu tiên trong mùa giải, SHB Đà Nẵng để thua trên sân nhà. Vẫn biết, đội bóng áo cam - niềm tự hào số 1 của người hâm mộ thành phố biển miền Trung đang trong giai đoạn “bĩ cực”, nhưng nhìn cách mà ít ỏi CĐV Đà Nẵng phản ứng với trận thua bẽ bàng trên sân nhà chiều qua, mới thấy họ đau như thế nào.

Đau...

(ANTĐ) - Trong 3 năm qua, có lẽ chưa bao giờ cơn thịnh nộ của khán giả Đà Nẵng lại diễn ra dữ dội như thế ở “chảo lửa” Chi Lăng khi lần đầu tiên trong mùa giải, SHB Đà Nẵng để thua trên sân nhà. Vẫn biết, đội bóng áo cam - niềm tự hào số 1 của người hâm mộ thành phố biển miền Trung đang trong giai đoạn “bĩ cực”, nhưng nhìn cách mà ít ỏi CĐV Đà Nẵng phản ứng với trận thua bẽ bàng trên sân nhà chiều qua, mới thấy họ đau như thế nào.

Đà Nẵng đang tuột dốc một cách kỳ lạ và khó hiểu. Họ đã thua đến 5 trong 7 trận gần nhất. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi nhiều CĐV mạnh miệng “Đá như bán độ ấy”. Và khi một PV dành câu hỏi cho HLV Lê Huỳnh Đức sau trận, rằng “Ông có đau không khi các CĐV trung thành của mình lại nói về đội bóng như thế”, Huỳnh Đức chỉ nói “Không có gì mà đau cả, điều đó cũng bình thường thôi. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết sức mình, nhiều trụ cột vẫn bị đau nên họ đã không thể theo được các tiền đạo giàu thể lực của đối phương”.

Trong cái điều “bình thường” ấy mà Lê Huỳnh Đức nói, người ta vẫn cảm nhận được điều gì đó không bình thường chút nào. Chiều qua, Huỳnh Đức đã thua trong một trận đấu mà chính anh đã rất khao khát chiến thắng để trả lại món nợ cũ (thua 0-5 ở lượt đi) với cựu đồng đội ở ĐTQG - HLV Hữu Thắng.

Nhưng trả thì chưa kịp, nợ lại chồng thêm nợ. Chiều qua ở Chi Lăng, SLNA đã chơi sắc sảo hơn hẳn dù cho không cầm bóng nhiều bằng đội chủ nhà. Và những cái “đau” về mặt thể xác của các cầu thủ Đà Nẵng dường như cũng chỉ là cái cớ để che lấp đi nỗi đau trong lòng HLV Lê Huỳnh Đức. Anh vẫn luôn miệng nói “Đà Nẵng vẫn đoàn kết và vẫn ổn”. Nhưng có một thực tế là một đội bóng đoàn kết và “ổn” thực sự sẽ biết cách để vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định. Và bây giờ, người ta đang chờ xem SHB Đà Nẵng có đứng dậy được không ở 6 vòng đấu cuối, hay là những nỗi đau sẽ lại thêm dài?

HOÀI SA