Đặng Văn Lâm thăng hoa ở tuổi 25, HAGL và Hải Phòng có tiếc không?

ANTD.VN - Những người làm bóng đá Hải Phòng và xa hơn là HAGL hẳn hụt hẫng nhiều, khi chứng kiến Đặng Văn Lâm chơi quá hay, trước khi anh dứt áo ra đi, đến với một nền bóng đá khác.

Văn Lâm có bố là ông Đặng Văn Sơn, mẹ là bà Olga Jukova, một người Nga. Vì sống ở Nga từ bé, lại ham đá bóng, nên anh được gửi vào lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Năm 2011, Văn Lâm trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Anh tập luyện tại Trung tâm Hàm Rồng của HAGL nhưng không được trọng dụng ở cả đội 1 lẫn đội trẻ.

Đặng Văn Lâm là ngôi sao sáng của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lâm sau đó được HAGL gửi gắm sang Lào để thi đấu cho một đội bóng khác của bầu Đức là Hoàng Anh Attapeu trong mùa giải 2013. Năm 2014, anh được tiếp tục cho mượn đến CLB bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi trở lại Nga. Sau hành trình thăng trầm với một vài điểm đến khác, đầu năm 2015, Đặng Văn Lâm trở lại Việt Nam và gia nhập CLB Hải Phòng.

Ở đây, tên tuổi của Văn Lâm được chắp cánh. Anh càng chơi càng hay và trở thành người trấn giữ khung thành số 1 đất Cảng. Mùa giải V-League 2018, Văn Lâm là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất với 10 trận, và thủng lưới ít nhất với 25 bàn thua sau 25 trận.

Thế nhưng, vì nhiều lý do cá nhân, Văn Lâm đã không thể tiếp tục gắn bó với Hải Phòng, trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Anh đền bù cho đội chủ sân Lạch Tray 3 tỷ đồng, trước khi chính thức ký hợp đồng 3 năm với CLB Muangthong United của Thái Lan.

Văn Lâm khi còn khoác áo Hải Phòng

3 tỷ là khoản tiền quá rẻ mạt so với tài năng của Văn Lâm. Nhưng Hải Phòng sẽ còn tiếc nuối hơn, khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của anh tại AFF Cup 2018 và đặc biệt là Asian Cup 2019. Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 một cách thuyết phục với 5/8 trận trắng lưới, Văn Lâm tiếp tục trình diễn phong độ cao tại đấu trường châu lục.

Anh trở thành điểm tựa vững chắc để ĐT Việt Nam bước qua vòng bảng, hạ Jordan ở vòng 1/8 và khiến các chân sút Nhật Bản có một ngày nản lòng ở vòng tứ kết.

Hải Phòng và HAGL khi nhìn Văn Lâm, nếu không có cảm giác tiếc nuối, sẽ là nói dối. Trong khi đội bóng đất Cảng vẫn đang loay hoay tìm người thay thế Lâm "Tây", thì HAGL nhiều năm qua vẫn đau đầu với vị trí thủ môn. Nếu còn giữ Văn Lâm, HAGL có thể tự tin hơn trên đường đua vô địch V-League, chứ không hụt hơi nhưng 2 mùa gần nhất. Họ vừa mua thủ thành người Hà Lan Wieger Sietsma, nhưng hiệu quả như thế nào vẫn còn phải chờ.

Vẫn biết, khi Văn Lâm ra nước ngoài thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ chỉ được hưởng lợi nhiều hơn. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của anh ở những CLB trong nước cũng ít nhiều giúp các đội bóng này có tham vọng bay cao và xa, thay vì quẩn quanh tiếc nuối và tìm người "được như Văn Lâm" ở thời điểm hiện tại.