Đặng Văn Lâm bị đối thủ gây gổ trong trận ra mắt Thai League

ANTD.VN - Một tân binh đáng chú ý bị cà khịa hay gây sự khi đến môi trường mới là điều không hiếm ở các giải bóng đá khắp nơi trên thế giới. Và thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta cũng đã trải qua tình thế này khi ra mắt Thai League.

Cuối tuần qua, Đặng Văn Lâm đã chính thức ra mắt đội bóng mới, khi được điền tên ở đội hình xuất phát của Muangthong United, trong trận tiếp PT Prachuap ở vòng 1 Thai League.

Lợi thế sân nhà cùng lực lượng hùng hậu, với những cái tên như Teerasil Dangda, Adisak, Aung Thu hay Ban-suk và chơi ép sân cả trận, nhưng Muangthong Utd đã gây bất ngờ khi để thua đối thủ yếu hơn với tỉ số 0-1.

Đặng Văn Lâm (trái) bị Matheus của PT Prachuap cà khịa (Ảnh: Zing)

Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Đặng Văn Lâm chơi không tệ, có nhiều tình huống ra vào hợp lý và cản phá tốt. Nhưng anh lại không gặp may mắn và để thua trên chấm 11m. 

Trong một pha bóng ở hiệp 1, thủ thành của ĐT Việt Nam lao ra khỏi khu vực cấm địa, dùng đầu cản phá bóng trước mũi giày đối thủ. Ngay sau đó, anh tiến đến và cho rằng tiền đạo Adnan Orahovac của đối phương cố ý chơi xấu với mình. Đồng đội của Orahovac là Matheus lập tức lao tới, ghì trán vào mặt Văn Lâm tỏ ý muốn gây gổ.  

Rất may là sau đó, cầu thủ hai đội và trọng tài chính đã xuất hiện kịp thời để can ngăn, hạ nhiệt những cái đầu nóng. Trước đó, Văn Lâm không hề e ngại hai ngoại binh cao to nếu có "bất trắc", vì thể hình của anh cũng không hề nhỏ bé.

Bị thủng lưới, đội nhà thua trận và tạo ra va chạm trên sân, Thai League đã có khởi đầu không hề ngọt ngào với cá nhân Đặng Văn Lâm. Hy vọng anh sẽ tiếp tục "chân cứng đá mềm" ở chặng đường sắp tới. Vòng 2 của Thai League 2019, Muangthong United sẽ có chuyến làm khách trên sân của True Bangkok United vào ngày 2-3-2019.