Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018

Dẫn trước 2 bàn, Việt Nam để Malaysia gỡ hòa đáng tiếc tại Bukit Jalil

ANTD.VN - Dẫn 2-0 chỉ sau 25 phút thi đấu, nhưng ĐT Việt Nam vẫn đánh rơi chiến thắng, để Malaysia gỡ hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, diễn ra tối 11-12 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Thành tích đối đầu quá khứ thắng 6 và chỉ thua 3 khiến ĐT Việt Nam rất tự tin trong chuyến làm khách tại sân Bukit Jalil của Malaysia. Sự tự tin ấy càng được tiếp thêm năng lượng, khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng chính đối thủ này 2-0 ở vòng bảng.

Trước khi trận đấu này diễn ra, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông biết cách giúp các học trò vượt qua sức ép khủng khiếp, mà 8 vạn khán giả đội chủ nhà tạo ra ở một trong những SVĐ lớn nhất thế giới. Và ông đã giữ lời.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) đã có khởi đầu khiến Malaysia choáng váng

ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trước một Malaysia dồi dào thể lực và chơi bóng rất nhanh. Ở khoảng 20 phút đầu tiên, không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được hai bên tạo ra. Trong một thế trận khá đóng như vậy, những đường chuyền đột biến chính là chìa khóa khai thông bế tắc, và ĐT Việt Nam đã có được điều đó.

Phút 22, Đoàn Văn Hậu bất ngờ tung ra đường chuyền vô cùng tinh tế cho Phan Văn Đức băng xuống, tiền đạo người Nghệ An xử lý khéo léo bên cánh trái, loại hậu vệ Malaysia rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ chủ nhà phá ra, không cho Quang Hải tiếp cận bóng trong vòng cấm, nhưng lại đúng tầm Huy Hùng ập vào. Tiền vệ này sút bóng chạm tay thủ môn Marlias rồi bay vào lưới, trong sự bất lực cản phá của hậu vệ đội chủ nhà. 1-0 cho ĐT Việt Nam!

Bàn thắng sớm khiến đội khách chơi bốc hơn, liên tục dồn ép Malaysia. Và cũng chỉ mất có 3 phút sau, các học trò HLV Park đã nhân đôi cách biệt. Lần này là một tiền vệ khác, người đá cặp cùng Huy Hùng ở trung tâm, là Đức Huy. Tiền vệ của CLB Hà Nội đã tung cú sút chân trái tuyệt đẹp sau pha nhả bóng của Quang Hải trước vòng cấm, khiến thủ môn Marlias bất lực lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. 25 phút và ĐT Việt Nam dẫn trước 2 bàn, một kịch bản mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó ngờ tới.

Dù sao, kết quả hòa 2-2 cũng là lợi thế lớn cho Việt Nam trước trận chung kết lượt về

Tỉ số lẽ ra là 3-0 và trận đấu có thể sẽ sớm được định đoạt, nếu như trong tình huống rất ngon ăn ở phút 31, tiền đạo Hà Đức Chinh không thực hiện hỏng. Anh sẽ phải rất tiếc nuối vì chỉ khoảng 5 phút sau đó, Malaysia đã có bàn gỡ 1-2, trung vệ Saad băng vào bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội chủ nhà. 2-1 nghiêng về đội khách cũng là tỉ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà liên tục tạo ra những đợt tấn công ồ ạt về phía khung thành Văn Lâm. Tuy nhiên, thủ môn của ĐT Việt Nam vẫn đứng vững. Trong bối cảnh đó, đội khách thi thoảng vẫn tạo ra những đợt phản công nguy hiểm, mà một trong số đó là tình huống đối mặt hỏng ăn của Tiến Linh, tiền đạo vào sân thay Đức Chinh.

Đáng buồn là chỉ sau đó khoảng 2 phút, Malaysia đã tìm được bàn gỡ. Vẫn là một tình huống cố định, lần này Safawi Rasid thực hiện cú sút phạt quá hiểm hóc, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá. 2-2 cho Malaysia và cả hai pha ghi bàn của họ đều từ bóng chết.

Trong những phút còn lại, HLV Park Hang-seo không có ý định bảo toàn tỉ số, mà tiếp tục thay Công Phượng vào sân để gây sức ép lên đội chủ nhà. Malaysia cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng Văn Lâm vẫn đứng vững. 2-2 là tỉ số cuối cùng.

Dù đánh rơi chiến thắng, nhưng trận hòa này cũng đủ mang lại nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam, ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Với 2 bàn thắng trên sân khách, chỉ cần ít nhất 1 kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 là ĐT Việt Nam sẽ chính thức vô địch AFF Cup 2018.