Đại chiến Liverpool - Tottenham và ký ức về pha móc mắt rợn người

ANTD.VN - Không phải cuộc đối đầu hấp dẫn số 1 tại nước Anh, nhưng Liverpool và Tottenham cũng luôn biết cách khiến những lần chạm trán giữa họ trở nên căng thẳng tột độ.

Trận chung kết Champions League "toàn Anh" giữa Liverpool và Tottenham vào 2h sáng 2-6 (giờ Việt Nam) khiến nhiều người nhớ lại những cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai CLB tại mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua.

Ở đó, Liverpool là đội giành chiến thắng cùng với tỉ số 2-1 trong cả lượt đi trên sân Tottenham lần lượt về ở Anfield.

Pha và chạm ghê gợn giữa Vertonghen và Firmino

Tuy nhiên, điều làm người ta nhớ đến những trận đấu này không chỉ là 6 điểm của The Kop, mà còn là không khí căng thẳng đến nghẹt thở, cũng như lối đá rát, không ngại va chạm của cầu thủ hai đội.

Nổi bật nhất trong những tình huống này là pha móc mắt ghê rợn mà tiền đạo Roberto Firmino hứng chịu, khi tranh chấp bóng với trung vệ Jan Vertonghen trong trận lượt đi ngày 15-9-2018.

Không rõ ngôi sao người Bỉ của Tottenham có cố ý hay không, nhưng một ngón tay của anh đã móc thẳng vào mắt trái Firmino. Nhiều CĐV còn không dám xem lại đoạn băng quay chậm tình huống này.

Sau đó, tiền đạo của Liverpool phải rời sân và cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, rất may là thị lực của anh không bị ảnh hưởng nhiều. Kết quả kiểm tra cho thấy Firmino chỉ bị xước mắt và không để lại di chứng lâu dài.

Kết quả hình ảnh cho firmino training

Firmino (phải) đã trở lại tập luyện cho trận chung kết C1

Hiện tại, Firmino đã bình phục chấn thương, trở lại sân tập và được hy vọng kịp dự trận chung kết với Spurs. Nếu có anh, HLV Jurgen Klopp sẽ có tam tấu tấn công ưa thích nhất cùng với Salah và Mane.

“Firmino là cầu thủ rất quan trọng đối với Liverpool. Anh ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong tất cả các trận đấu. Tôi rất vui vì anh ấy đã trở lại tập luyện và hy vọng chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau trong trận chung kết", Mo Salah chia sẻ.

Theo HLV Mourinho, hai ngôi sao có thể quyết định vận mệnh trận chung kết Champions League 2018/19 là trung vệ Van Dijk của Liverpool và tiền vệ Eriksen của Tottenham. “Nếu phải chọn một người quan trọng nhất của Liverpool cho giai đoạn cuối cùng này, tôi sẽ chọn Van Dijk. Còn với Tottenham, họ đã vào chung kết mà không cần đến Harry Kane. Vì thế, tôi sẽ chọn Eriksen”, Mou nói.