Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt: "Một giải đấu rất thú vị"

ANTD.VN - Nhiều người bất ngờ khi thấy cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt xuất hiện trên sân Tây Hồ chiều qua. 

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt: "Một giải đấu rất thú vị" ảnh 1Cựu tuyển thủ kiêm HLV đội THPT Chuyên Ngoại ngữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt rút kinh nghiệm và động viên học trò sau lượt trận chiều 1-11

Cô là “cầu thủ Vàng” của bóng đá nữ Việt Nam, 12 năm liền khoác áo ĐTQG, đoạt 2 HCV SEA Games, 2 Cúp vàng Đông Nam Á và là Quả bóng Vàng nữ Việt Nam năm 2015. Thế nhưng chiều qua, Minh Nguyệt xuất hiện trong cương vị mới là giáo viên thể chất dẫn đội bóng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tham dự sân chơi bóng đá học sinh Thủ đô. 

“Đây là lần đầu tôi dẫn đội dự giải. Cảm giác rất ấn tượng với cách tổ chức, bầu không khí và chất lượng các trận đấu của giải. Một giải đấu rất thú vị cho các học sinh trường tôi và tôi nghĩ nó bổ ích cho giới học sinh THPT Hà Nội nói chung”, cựu tuyển thủ chia sẻ. 

Trải qua 2 lượt trận, đội bóng THPT Chuyên Ngoại ngữ vẫn chưa có được chiến thắng nào. Sau trận thua đáng tiếc 1-2 trước THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) chiều qua, HLV Minh Nguyệt đã họp rút kinh nghiệm, chỉ ra các khuyết điểm và động viên toàn đội cống hiến hết khả năng vốn có ở 2 trận đấu còn lại. Đến với giải năm nay, các cầu thủ THPT Chuyên Ngoại ngữ không được đánh giá cao. Đa số cầu thủ yêu thích bóng đá nhưng đây chỉ là môn phụ giữa lịch học văn hóa dày đặc của nhà trường. Thời gian tập trung ngắn, cộng với việc các cầu thủ chủ yếu tự sinh hoạt đá tập với nhau, cơ hội cọ xát và kinh nghiệm thi đấu không nhiều nên kết quả chưa như mong muốn.

 “Tới đây, tôi sẽ đề xuất ban giám hiệu thành lập CLB bóng đá, để đội bóng của trường trở lại giải năm sau mạnh mẽ hơn”, cựu tuyển thủ kiêm HLV đội THPT Chuyên Ngoại ngữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nói.