Cuộc so tài của “những đứa trẻ”
(ANTĐ) - Nước Anh đang hướng về Emirates. Không ít người thầm tiếc tại sao trận đấu được chờ đợi nhất từ đầu mùa giải lại diễn ra quá sớm, mở màn cho vòng 12. Nó giống như món ăn chính sớm được đưa lên ngay từ lúc khai vị của bữa tiệc. Nhưng có lẽ phải vậy thôi vì tất cả đã quá sốt ruột chờ đợi.
Liệu niềm vui này có lặp lại ở Emirates? |
Lần cuối cùng, Arsenal đứng trên bục vinh quang Premier League là mùa giải 2003-2004. Còn Manchester United vô địch năm trước đó. Và cuộc so kè tay đôi này chấm dứt với việc Chelsea ngạo nghễ đoạt chức quán quân các mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Đây cũng là quãng thời gian được cho là chuyển giao thế hệ ở Arsenal và Manchester United. Giờ đây, tất cả dường như đang trở lại quỹ đạo quen thuộc khi Quỷ đỏ và Pháo thủ đang chiếm 2 vị trí hàng đầu bằng phong độ đầy thuyết phục. 90 phút tại Emirates đêm nay sẽ không chỉ là 3 điểm mà còn có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua của cả hai.
Lịch thi đấu vòng 12: 3-11: Arsenal-Manchester United (19h45), Aston Villa-Derby, Everton-Birmingham, Fulham-Reading, Middlesbrough-Tottenham, Newcastle-Portsmouth, Wigan-Chelsea (22h), West Ham-Bolton (23h); 4-11: Blackburn-Liverpool (0h15); 6-11: Manchester City-Sunderland (3h) |
Một cuộc đua mới của Arsenal mới và Manchester United mới. Những thế hệ trẻ trung đang chiếm lĩnh sân cỏ ở cả hai đội. HLV Arsene Wenger cười nhạo vào những dự đoán rằng các pháo thủ sẽ tịt ngòi sau khi Thierry Henry ra đi vì đã có Cesc Fabregas, Robin van Persie, Emmanuel Adebayor trưởng thành nhanh chóng. Sir Alex Ferguson hài lòng nhìn các ngôi sao mới Nani, Anderson và đặc biệt là Carlos Tevez đang hòa nhịp tạo thành một làn sóng Đỏ mạnh mẽ. Trong khi Liverpool sa sút và Chelsea hậu Mourinho chưa tạo niềm tin, có thể khẳng định hai ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua mùa giải này chính là những cái tên quen thuộc Arsenal và Manchester United.
Họ cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại song Arsenal ghi được nhiều bàn hơn và cũng có lợi thế 1 trận chưa đấu. Chính vì thế, đây là chuyến đi mà Manchester United không được phép trắng tay. Sir Alex sẽ phải hoàn toàn đặt niềm tin vào lực lượng trẻ khi phần lớn các “lão tướng” trụ cột còn lại bị chấn thương (Gary Neville, Paul Scholes). Còn Arsenal thì đã từ lâu sống bằng sức mạnh của tuổi thanh xuân. Hai luồng nhiệt huyết, hai phong độ chói sáng, hai lối chơi tấn công đẹp mắt. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên 90 phút nghẹt thở chứ không chỉ căng thẳng, quyết liệt như các cuộc chạm trán trước. Cuộc so tài lần này là của “những đứa trẻ” nhưng đã đủ tuổi để mơ đến vinh quang.
Minh Minh