Cuộc chơi của kẻ giàu

(ANTĐ) - Người vui nhất sau vòng 23 V.League có lẽ là bầu Hiển. Nếu như việc Đà Nẵng lên ngôi không khiến nhiều người bất ngờ thì việc T&T Hà Nội có những bước tiến thần tốc và chiếm ngôi nhì bảng đã khiến cho cả V.League phải sững sờ.

Cuộc chơi của kẻ giàu

(ANTĐ) - Người vui nhất sau vòng 23 V.League có lẽ là bầu Hiển. Nếu như việc Đà Nẵng lên ngôi không khiến nhiều người bất ngờ thì việc T&T Hà Nội có những bước tiến thần tốc và chiếm ngôi nhì bảng đã khiến cho cả V.League phải sững sờ.

Đội bóng Thủ đô đã vượt mặt hàng loạt đội bóng lớn, đáng kể nhất là màn hạ đo ván nhà ĐKVĐ Bình Dương ngay trên sân Hàng Đẫy chiều qua trong thế trận họ dẫn trước đến 3 bàn. Trước khi lượt về khởi tranh, T&T Hà Nội xếp cuối bảng xếp hạng và được nhận diện như một ứng cử viên hàng đầu cho suất đi “tàu ngược”, nhưng sau khi bầu Hiển dồn tiền đổ của vào, họ đã trở thành những người khác.

Ở thái cực ngược lại, việc Thanh Hóa gần như nắm chắc một chiếc vé “khứ hồi” về hạng Nhất là điều đã được người hâm mộ tiên liệu. Cuộc chảy máu cầu thủ hồi đầu mùa mà nguyên nhân chính là “thiếu tiền” đã rút ruột Thanh Hóa gần hết những trụ cột. Đồng hành những khó khăn về tài chính với Thanh Hóa là Quân khu 4 - Đội bóng mà mới mùa giải năm ngoái - khi di chuyển đến sân khách - tất cả từ “quân” đến “tướng” đều phải ngồi trên chiếc xe tồi tàn và mang theo cả… mỳ tôm cầm hơi.

V.League đã phân hóa đến mức cực điểm, ngay cả những “đại gia” như Bình Dương, HAGL, ĐTLA… cũng tỏ ra lép vế so với SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội về mức độ đầu tư và tiền thưởng. Âu đó cũng là hệ quả tất yếu khi chúng ta chấp nhận cuộc chơi: “kết duyên” giữa bóng đá với doanh nghiệp. Và với doanh nghiệp, tính chất “mạnh gạo, bạo tiền” là không cần bàn cãi.

Mạnh Hà