Cửa vào bán kết

(ANTĐ) - Dù vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của Malaysia sau 2 lần dẫn trước, nhưng cuối cùng thì thầy trò HLV Calisto vẫn có được 3 điểm vô cùng quan trọng sau 90 phút kịch tính và đầy cảm xúc ở Sarakul.

ĐTVN thắng Malaysia 3-2:

Cửa vào bán kết

* HLV Calisto có trận thắng đầu tiên từ khi cầm quân

(ANTĐ) - Dù vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của Malaysia sau 2 lần dẫn trước, nhưng cuối cùng thì thầy trò HLV Calisto vẫn có được 3 điểm vô cùng quan trọng sau 90 phút kịch tính và đầy cảm xúc ở Sarakul.

ĐTVN có trận thắng nhọc nhằn, nhưng xứng đáng!
ĐTVN có trận thắng nhọc nhằn, nhưng xứng đáng!

Phải nói hôm qua là ngày mà các cầu thủ Việt Nam rất được lòng thần may mắn. Nhưng tất cả chỉ có thể đến với nỗ lực và một tinh thần quyết đấu chung của một tập thể. Bắt đầu từ màn mở tỉ số của Thành Lương ở phút 17.

Đây là một bàn thắng mà người ta hiếm khi thấy được thực hiện bởi cầu thủ chạy cánh đầy khéo léo này: Dứt điểm từ xa ở trung tuyến, như một tiền vệ trung tâm, và đặc biệt lại ở chân không thuận. Bàn thắng của Lương “dị” không những giải tỏa về mặt tâm lý cho đồng đội, mà nó còn tiếp thêm sự tự tin vốn đã được đẩy lên rất cao từ đầu trận của các tuyển thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, những pha xử lý tình huống của ông trọng tài chính người Singapore P.Pandian lại khiến cho cả thầy lẫn trò của ĐTVN rơi vào tâm trạng ức chế. Bắt đầu từ việc công nhận bàn thắng của Malaysia, khi Indra Putra (13) có pha sút bồi tung lưới Dương Hồng Sơn ở phút 20.

Ở trận đấu thứ 2 của bảng B diễn ra lúc 19h30 tối qua, chủ nhà Thái Lan đã dễ dàng vượt qua Lào với tỉ số 6-0 để chính thức giành vé vào bán kết. ĐT Lào của HLV Chaichana chỉ cầm cự được đúng 18 phút trước khi phải nhận những bàn thua liên tiếp từ các chân sút dự bị của Thái Lan.

Như vậy, gần như chắc chắn Thái Lan đã giành ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng tuyệt đối, ghi được 7 bàn và không thủng lưới bàn nào. Còn ĐT Lào đã chính thức phải nói lời chia tay giải mà chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 2 trận đấu.                                 

L.V

Đây là một tình huống vô cùng nhạy cảm khi đoạn băng quay chậm cho thấy hậu vệ cuối cùng của ĐTVN là Quang Thanh đứng ngang bằng với Indra Putra ở thời điểm mà số 10 Safee thực hiện pha dứt điểm khiến bóng dội xà ngang bật ra.

HLV Calisto đã phản ứng rất gay gắt với quyết định này của vị trọng tài chính. Nhưng cuối cùng thì bàn thắng vẫn được công nhận, còn HLV trưởng ĐTVN thì bị truất quyền chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi ĐTVN có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 72, từ pha xử lý khéo léo của Vũ Phong, người chỉ mới được HLV Calisto tung vào sân đầu hiệp 2, ông Pandian lại tiếp tục có những quyết định thiên vị đối với Malaysia khi cho họ hưởng một quả phạt gián tiếp trong vòng cấm, với lý do là Dương Hồng Sơn câu giờ.

HLV Calisto một lần nữa nổi đóa trên khán đài, còn các CĐV Việt Nam thì vô cùng tức giận. Nhưng quyết định vẫn được thực hiện, và một lần nữa, sự sắc bén của Indra Putra lại khiến cho lưới của ĐTVN rung lên.

Đó là thời điểm mà trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa là kết thúc. Nếu tỉ số 2-2 được giữ nguyên, ĐTVN chỉ có 1 điểm trong khi Malaysia có 4 điểm. Và khi ấy, cơ hội đi tiếp với thầy trò HLV Calisto sẽ xa vời hơn bao giờ hết.

Nhưng đúng là “Người tính không bằng trời tính” và các cầu thủ Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỉ số một cách đầy thuyết phục. Cú phát bóng tưởng như vô hại của tiền vệ đang chơi cho Bình Dương từ phần sân nhà lên cho Công Vinh đi thẳng hướng khung thành của Helmi. Toàn bộ BHL, các cầu thủ và CĐV Malaysia chìm trong sự im lặng đáng sợ. Còn các cầu thủ Việt Nam thì hân hoan cứ như thể họ đã giành chức vô địch.

Ngày mai, họ sẽ có trận đấu dễ nhất ở vòng bảng trước các cầu thủ Lào. Một trận thắng cách biệt lớn sẽ là chìa khóa mở tung cách cửa vào bán kết, bởi việc Malaysia thắng chủ nhà Thái Lan là điều rất khó xảy ra.

Phi Điệp

Phát biểu sau trận đấu

HLV Calisto phấn khích...                    

HLV trưởng ĐTVN bước vào phòng họp báo bằng một tâm trạng hồ hởi và phấn khích, ông nói: “Tôi chưa vội nói về chuyện có hài lòng về trận này hay không, nhưng hôm nay chúng tôi đã có những giây phút khó khăn và chúng tôi đã vượt qua Malaysia”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Calisto lại tỏ ra gay gắt: “Trong trận đấu này, lại một trọng tài Singapore được BTC phân công làm việc. Chắc chắn, các trọng tài Singapore sẽ không muốn Việt Nam vào bán kết, có thể chạm trán với đội tuyển của họ nên muốn chúng tôi phải thua. Trong trận này, 11 cầu thủ Việt Nam phải thi đấu với 14 người, gồm 11 của Malaysia và 3 vị trọng tài. Những quyết định bất lợi luôn được dành cho đội tuyển Việt Nam một cách khó hiểu”.

Trong khi đó, HLV Sathianathan của Malaysia tỏ ra chưa hết bàng hoàng: “Chúng tôi đã để tuột chiến thắng vì những sai lầm của thủ môn. Thật không thể tin những lỗi như vậy lại xảy ra trong một trận đấu quan trọng như thế này. Nhưng đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận nó. Lúc này, Việt Nam đang có lợi thế lớn ở bảng B. Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua Lào nên chúng tôi sẽ phải quyết chiến với Thái Lan ở lượt đấu cuối”.                 

Mạnh Quân (Từ Phuket)