Cửa hẹp cho cầu thủ Việt kiều vào đội U20 Việt Nam tại World Cup 2017

ANTD.VN - Tony Tuấn Anh, cái tên đang gây xôn xao trong đội hình đội tuyển U20 Việt Nam có rất ít cơ hội cùng các đồng đội góp mặt tại VCK U20 World Cup 2017 sắp tới, khi không thể chứng minh được sự hòa đồng và khả năng nổi trội.

Cửa hẹp cho cầu thủ Việt kiều vào đội U20 Việt Nam tại World Cup 2017 ảnh 1Tony Tuấn Anh khó lòng trụ lại ở U20 Việt Nam

Tiền vệ người CH Czech gốc Việt này nhiều ngày qua trở thành tâm điểm trong đội hình ĐT U20 Việt Nam tập trung ở Nha Trang để chuẩn bị cho hành trình tại VCK U20 World Cup 2017.

Tony Tuấn Anh trưởng thành ở một trong những lò đào tạo trẻ uy tín nhất của CH Czech, là Bohemians Praha, từng được Sparta Praha đưa ra lời mời nên có thể thấy anh có cơ bản tốt. Với chiều cao khoảng 1m8, tiền vệ này khá nổi bật ở khu vực giữa sân của U20 Việt Nam. Chỉ có điều, hạn chế của anh nằm ở khả năng tranh chấp, sáng tạo trên sân, cũng như sự hòa đồng ngoài sân cỏ.

Theo ghi nhận, trong những buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới, Tony Tuấn Anh rất tích cực ở khu trung tuyến, nhưng điều đó cũng làm lộ ra điểm yếu của anh. Tiền vệ sinh năm 1999 thường xuyên để mất bóng và phải có sự hỗ trợ bọc lót của đồng đội. Không những thế, khả năng chuyền cự ly dài của anh cũng không tốt, điều mà một tiền vệ trụ rất cần trong bóng đá hiện đại.

Bên cạnh đó, dù tới từ châu Âu, nhưng nền thể lực của Tony Tuấn Anh cũng không tốt, khi anh thường tỏ ra đuối vào cuối buổi tập. HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: “Tôi chưa thể nói gì về tương lai của Tony Tuấn Anh lúc này. Cậu ta có một vài tố chất rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Trong đó có khả năng hòa đồng, thích nghi và nền tảng thể lực”.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp cầu thủ Việt kiều hồi hương với khát khao cống hiến mãnh liệt. Có thể kể ra đây những Michal Nguyễn, Emil Lê Giang, Patrick Lê Giang, Mạc Hồng Quân, Michel Lê, Toni Lê Hoàng hay trước nữa là Ludovic Casset… Họ có một điểm chung, là đều thất bại trong việc khẳng định mình dưới màu áo đội tuyển. Tất cả họ đều có khả năng nhất định, nhưng lại không có gì nổi trội so với những cầu thủ trong nước. 

Đó là chưa kể, khả năng hòa nhập của những cầu thủ này cũng là vấn đề, bởi ai cũng biết mối quan hệ giữa cầu thủ nội và cầu thủ Việt kiều xưa nay chưa từng gắn bó. Đến Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn hay Lâm “Tây” còn phải chật vật một thời gian dài trong môi trường V-League mới tạm gọi là bắt nhịp được, chứ chưa nói tới những người vừa chân ướt chân ráo trở về.

Với những nhận xét của HLV Hoàng Anh Tuấn, có thể thấy Tony Tuấn Anh không có tài năng vượt trội để ĐT U20 buộc phải giữ lại anh. Mặc dù vậy, ở tuổi 18, chuyến thử việc ngắn ngày ở Nha Trang có lẽ cũng đã mang lại nhiều bài học quý cho cầu thủ này.