Cứ vui cho trọn...

(ANTĐ) - Hôm nay có thể sẽ là một ngày lịch sử với bóng đá Thủ đô khi HN T&T chỉ cần 1 điểm trong cuộc đón tiếp đội bóng “tí hon” Navibank SG tại Hàng Đẫy, là chính thức đăng quang. Dẫu chức vô địch này không đến mức quá thuyết phục, nhưng ít nhất nó cũng gieo được một sự lạc quan cho những người yêu bóng đá Hà Nội, vốn luôn “bí bách” trong gần 3 thập kỷ qua.

Bóng đá Hà Nội sắp đón chức vô địch lần đầu sau 26 năm

Cứ vui cho trọn...

(ANTĐ) - Hôm nay có thể sẽ là một ngày lịch sử với bóng đá Thủ đô khi HN T&T chỉ cần 1 điểm trong cuộc đón tiếp đội bóng “tí hon” Navibank SG tại Hàng Đẫy, là chính thức đăng quang. Dẫu chức vô địch này không đến mức quá thuyết phục, nhưng ít nhất nó cũng gieo được một sự lạc quan cho những người yêu bóng đá Hà Nội, vốn luôn “bí bách” trong gần 3 thập kỷ qua.

Đã 26 năm rồi, kể từ cái ngày Công an Hà Nội (CAHN) cán đích ở vị trí số 1 tại giải VĐQG. Đó là một khoảng thời gian đủ dài để người hâm mộ bóng đá Thủ đô mòn mỏi chờ đợi trong sự im lặng đến nghẹn lòng của các đội bóng Hà Nội. Người ta vẫn bảo không một người yêu bóng đá Hà Nội nào lại không yêu CAHN.

Nhưng yêu là yêu thế thôi, lâu lắm rồi họ chẳng một lần được ăn mừng chức VĐQG đúng nghĩa, ngay cả khi tình yêu ấy được san sẻ cho hậu duệ của CAHN như HKVN - sau này là HN.ACB, hay HP.HN và HN T&T. Nhưng mùa này, tình yêu ấy sẽ được đáp lại với chức vô địch đầu tiên của HN T&T, 99,99% là như thế.

Quả thật, dù cho những CĐV trung thành của CAHN ngày nào có chạnh lòng một chút đi nữa, vì HN T&T là đội bóng sinh sau đẻ muộn và mới chỉ nổi lên trong vài ba năm trở lại đây, nhưng ít nhất, họ vẫn có thể hòa chung niềm vui ấy khi bóng đá Thủ đô đã đặt dấu ấn lên bản đồ V-League, nhất là trong bối cảnh Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang cận kề.

CĐV Hà Nội đã chờ giây phút vô địch quá lâu rồi

CĐV Hà Nội đã chờ giây phút vô địch quá lâu rồi

Lúc này, nếu hỏi 10 cầu thủ HN T&T rằng liệu chức vô địch dành cho họ có xứng đáng, thì có lẽ, cả 10 sẽ gật đầu. Nhưng nếu vẫn câu hỏi ấy, dành cho 10 CĐV bóng đá Hà Nội thì có lẽ già nửa sẽ gật, nhưng kiểu gì cũng thòng thêm một câu: “HN T&T không vô địch bởi lực lượng mạnh hay lối chơi quyến rũ, mà phần lớn là do kiên trì và may mắn thôi”. Thật vậy, chặng đường ở mùa giải năm nay của HN T&T thật sự là một hành trình gian khổ, khi họ phải gồng mình lên chiến đấu với một đội hình thường xuyên không phải tối ưu nhất.

Chấn thương dài hạn của Công Vinh chính là một tổn thất lớn. Nhưng cũng từ đó, HN T&T đã tìm ra được con đường riêng cho mình với những nỗ lực mà hầu như không một đội bóng nào làm được. Người ta thường bảo may mắn chỉ đến với những người biết vươn lên, và đó chính là hình ảnh của HN T&T mùa này. Đội bóng Thủ đô đã biết tận dụng sự sa sút của hàng loạt những đại gia như Đà Nẵng, Bình Dương hay ĐT.LA  để tạo riêng một vị thế: Nỗ lực + May mắn = Thành công.

Chiều nay, mọi con mắt sẽ đổ dồn về sân Hàng Đẫy để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, khi một đội bóng Hà Nội bước lên ngôi VĐQG, lần đầu tiên sau 26 năm. Dù chắc chắn đâu đó vẫn còn những ì xèo về muôn vàn chuyện thị phi ở V-League… Thôi thì hãy cứ vui cho trọn những ngày tháng này, khi cả nước đang tưng bừng chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hãy cứ vui cho trọn, vì người yêu bóng đá Hà Nội giờ có thể lạc quan hơn, và có cái cớ mà tin vào sự thăng tiến của các đội bóng Thủ đô trong tương lai gần. Hãy cứ vui, nhưng xin những người có trách nhiệm với bóng đá Hà Nội đừng quên, rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình tô hồng lại vị trí của bóng đá Thủ đô trên tấm bản đồ bóng đá nước nhà, vốn đang còn rất ngổn ngang.

Phi Điệp