Công Phượng, Tuấn Anh "tịt ngòi", U22 Việt Nam thua mất mặt trước U20 Argentina

ANTD.VN - U20 Argentina đã cho thấy trình độ quá khác so với U22 Việt Nam, và 5-0 cho đội khách là kết quả cuối cùng trong một trận đấu mà các học trò của HLV Hữu Thắng không thể làm gì hơn.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng HLV Hữu Thắng tỏ ra vô cùng thận trọng trước khi bóng lăn. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi ông đang trong quá trình tạo nên bộ khung cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 29, và đối thủ của Công Phượng và các đồng đội là một trong những đội bóng trẻ xuất sắc nhất thế giới.

U22 Việt Nam (áo đỏ) còn làm tệ hơn các đàn em U20 Việt Nam trước U20 Argentina (Ảnh: Vũ Vy)

Sức mạnh của các vị khách đến từ xứ sở của điệu tango đã phần nào được giải mã, sau trận thắng 4-1 trước U20 Việt Nam trên sân Thống Nhất cách đây ít ngày. 

Sân Mỹ Đình tối 14-5 được chứng kiến thêm một lần U20 Argentina “làm khổ” các đội bóng Việt Nam. Dù tuổi đời của U22 Việt Nam nhỉnh hơn và cũng được HLV Ubeda của đối thủ đánh giá cao hơn, nhưng kết quả trên sân lại không khác là bao so với trận đấu trên sân Thống Nhất.

Tuấn Anh hoàn toàn mờ nhạt trong vòng vây của hàng tiền vệ đội khách (Ảnh: Vũ Vy)

Trong hiệp 1, U20 Argentina lấn lướt hoàn toàn so với đội chủ nhà. Đẳng cấp của họ được thể hiện ngay ở bàn mở tỉ số ở phút 16, khi Colombatto sút phạt chân trái hoàn hảo và mẫu mực, không cho Phí Minh Long bất cứ cơ hội cản phá nào. Nếu như U20 Việt Nam chứng tỏ sự non nớt trước U20 Argentina, thì đàn anh U22 không khá hơn.

Chỉ 7 phút sau bàn thua, Thanh Bình long ngóng để mất bóng trước vòng cấm sau pha áp sát rất nhanh của U20 Argentina.

Ngay lập tức, Palacios cứa lòng đẹp mắt về góc xa nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo sọc xanh-trắng. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Palacios còn lập được cú đúp cho riêng mình, với pha đệm bóng cận thành đơn giản.

3-0 cho U20 Argentina sau 45 phút đầu tiên.

U20 Argentina chứng tỏ vì sao họ là một trong những đội bóng trẻ hàng đầu thế giới

Bước vào hiệp 2, đội khách chủ động chơi chùng xuống, nhưng họ vẫn tỏ ra quá mạnh so với Công Phượng và các đồng đội. Tuyến giữa bị bóp nghẹt khiến cho U22 Việt Nam gần như không thể lên nổi bóng.

Hai cầu thủ tỏ ra tự tin trước trận này là Công Phượng và Tuấn Anh gần như không có đất diễn, trước hàng tiền vệ vừa chặt chẽ lại vừa linh hoạt của đội khách.

Có một vài tình huống căng ngang của đội bóng áo đỏ, nhưng đều không thực sự tạo nên sóng gió lên khung thành U20 Argentina.

Chơi lỏng chân hơn, nhưng đẳng cấp vẫn giúp cho đội khách có thêm 2 bàn thắng nữa, trước khi trận đấu khép lại. 0-5 là một trận thua không thực sự bất ngờ của U22 Việt Nam, vì trình độ khác nhiều so với U20 Argentina.