Công Phượng trước nguy cơ "sớm nở tối tàn"

ANTĐ - Sau 1 năm thăng hoa cùng đội tuyển quốc gia U19, tiền đạo  20 tuổi Công Phượng đang trải qua quãng thời gian buồn bã và tồi tệ trong sự nghiệp, bất chấp việc người ta vẫn coi anh là niềm hy vọng lớn của bóng đá nước nhà.

Công Phượng trước nguy cơ "sớm nở tối tàn" ảnh 1Công Phượng xuất hiện ngắn ngủi và mờ nhạt trong trận giao hữu với Man City
 Ảnh: Thuần Thư

Phút 87 trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Man City ở sân Mỹ Đình hôm  27-7 vừa qua, Công Phượng được HLV Miura tung vào sân thay cho Công Vinh. Khuôn mặt anh khá rầu rĩ và cam chịu, khác hẳn với thái độ tươi tắn trước đó, khi được nhà cầm quân người Nhật gọi lên tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu này. Công Phượng vào sân dưới sự la ó của không ít cổ động viên dành cho…HLV Miura. Bởi dường như, ông Miura đã tung Công Phương vào sân quá muộn trong một trận đấu mà lẽ ra anh nên xuất hiện sớm hơn. Bản thân Công Phượng có lẽ cũng nghĩ thế. 

5 phút ít ỏi trên sân, ngoài tình huống đệm bóng vào lưới khi mà người chuyền cho anh đã được xác định việt vị, Công Phượng tất nhiên chẳng thể để lại dấu ấn nào đáng kể. Hết giờ, tiền đạo của HAGL quê ở Đô Lương (Nghệ An) này lầm lũi ra khỏi sân với niềm vui duy nhất là đổi áo cho Jason Denayer, hậu vệ trẻ của Man City từng là thành viên Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal  JMG và từng có thời gian ăn tập tại Gia Lai.

Nhiều người cho rằng, lẽ ra Công Phượng nên được tạo nhiều cơ hội hơn. Nhưng, cũng không ít nhận xét nói rằng, tiền đạo của HAGL có vào sân sớm hơn, thì… cũng vậy cả thôi. Không phải vì đẳng cấp của Man City hơn hẳn, mà vì lúc này, Công Phượng đã không còn là chính mình nữa. Trở về sau một kỳ SEA Games có thể nói là thất bại với tấm HCĐ, Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp HAGL làm nên chuyện. Thế nhưng, hết vòng này qua vòng khác, Công Phượng chơi mờ nhạt và vô hồn, khiến đội bóng của anh thua liểng xiểng. 

Không ai còn nhận ra một Công Phượng tài hoa với đôi chân điệu nghệ, từng khiến hàng thủ U19 Australia hay Nhật Bản chao đảo nữa… Thay vào đó, Công Phượng trở nên lóng ngóng, chậm chạp một cách lạ thường trước mọi hàng thủ ở V-League, từ đội mạnh cho đến đội yếu.

Một mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật như Công Phượng luôn cần niềm cảm hứng. Và có vẻ như, niềm cảm hứng ấy đã lụi dần trong anh kể từ khi chơi bóng ở V-League. Cần nhớ, chính “bầu” Đức từng nói, cần phải cho lứa đầu của Học viện Arsenal JMG là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… được “thử lửa” ở V-League. Nhưng hình như, với cá nhân tiền đạo gốc Nghệ An, mọi thứ đang đi ngược lại. V-League hình như đang “bóp ngạt” tài năng của Công Phượng hay nhẹ nhàng hơn là Công Phượng không thể khua chân trên thảm cỏ V-League. 

Cõ lẽ, HLV Guillaume Graechen hiểu rõ điều này, hiểu rõ sự quá tải của Công Phượng ảnh hưởng xấu đến hàng công HAGL như thế nào. Và ở vòng 17, khi cất Công Phượng trên ghế dự bị, HAGL đã chơi tốt hơn hẳn, rồi thắng Bình Dương 2-1 tại Pleiku. Chỉ có điều, sau đó, khi tiếp tục đặt niềm tin vào Công Phượng, đội bóng phố Núi lại thua ngay Đà Nẵng 0-2 ở vòng 18.

Không chỉ bóng đá Việt Nam, bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến rất nhiều tài năng trẻ “sớm nở tối tàn” để rồi rơi vào quên lãng, như Adu (Mỹ), Jeffers (Anh) hay Quaresma (Bồ Đào Nha)… Đó là những cầu thủ đều từng được tung hô quá đà, để rồi sớm tàn lụi, rồi nhanh chóng mất hút, vì họ không chịu nổi sức ép từ mọi phía. Còn trường hợp của Công Phượng, hãy để thời gian trả lời. Và người hâm mộ cần ở anh có đủ bản lĩnh vượt qua mọi thách thức khó lường đối với một người trẻ ở độ tuổi 20 để vươn lên trong sự nghiệp.