Công Phượng kiến tạo và ghi bàn, HAGL vẫn thua đau ở Hàng Đẫy

ANTĐ - Một bữa tiệc bàn thắng vừa diễn ra chiều nay. 25-4, trên sân Hàng Đẫy, khi chủ nhà HN T&T đánh bại HAGL 4-3 trong trận đấu ở vòng 11 V-League 2015.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, sân Hàng Đẫy mới lại đông khán giả đến xem một trận đấu ở V-League như thế. Ước tính đã có khoảng hơn 1 vạn khán giả đến theo dõi trận đấu tâm điểm của vòng 11 giữa hai kình địch HN T&T và HAGL.

Công Phượng kiến tạo và ghi bàn, HAGL vẫn thua đau ở Hàng Đẫy ảnh 1

Sân Hàng Đẫy lâu lắm mới chứa cùng lúc hơn 1 vạn khán giả

Sự đối lập giữa hai đội bóng trong thời gian gần đây được thể hiện ngay ở đội hình xuất phát. Trong khi chủ nhà HN T&T có Quả bóng Bạc - Văn Quyết đá chính, đồng thời ra sân với 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, thì đội khách HAGL dùng cả 11 cầu thủ nội.

Cả hai đội đều muốn giành trọn vẹn 3 điểm để khẳng định triết lý làm bóng đá có phần trái ngược của hai ông bầu Đỗ Quang Hiển bên phía HN T&T, và Đoàn Nguyên Đức của HAGL.

Thế nhưng, sự non nớt của đội khách đã khiến họ phải trả giá từ rất sớm. Khi Công Phượng và các đồng đội còn chưa tạo ra nổi cơ hội nào, thì ngay phút thứ 8, Cyrus đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang vừa tầm để Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số trận đấu.

Công Phượng kiến tạo và ghi bàn, HAGL vẫn thua đau ở Hàng Đẫy ảnh 2

HN T&T ghi bàn rất dễ trong hiệp 1

Bàn thua sớm có vẻ như khiến các cầu thủ HAGL choáng váng. Đúng 20 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi, với cú đánh đầu chính xác của Gonzalo. 

Sự thất vọng dành cho HAGL lên tới đỉnh điểm, vi chỉ ít phút sau, Anh Tài phạm lỗi với Samson trong vòng cấm. Trọng tài Trần Xuân Nguyện rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ đội khách kèm theo quả penalty cho HN T&T. Trên chấm 11m, Văn Quyết dễ dàng đánh bại Minh Nhựt và tỉ số đã là 3-0.

Đây quả là một trận đấu của những quả phạt đền. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Biển phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm. HAGL được hưởng 11m và Văn Sơn đã không mắc sai lầm nào, rút ngắn cách biệt còn 1-3 cho đội bóng phố Núi.

Công Phượng kiến tạo và ghi bàn, HAGL vẫn thua đau ở Hàng Đẫy ảnh 3

Công Phượng (phải) vừa kiến tạo, vừa ghi bàn nhưng không đủ để HAGL thoát thua/ Ảnh Zing

Cũng trên chấm 11m, Công Phượng dễ dàng đánh lừa Dương Hồng Sơn ở phút 72. Chỉ có điều, đó là bàn rút ngắn cách biệt 2-4 cho trận đấu, khi mà đầu hiệp 2, Samson đã hoàn tất cú đúp của mình với bàn nâng tỉ số lên 4-1.

Vào phút bù giờ cuối cùng, Công Phượng đá phạt gián tiếp hiểm hóc để rồi Đức Lương đánh đầu tung lưới Dương Hồng Sơn một lần nữa. Chỉ đau cho đội khách, là họ đã không còn thời gian để sàn bằng cách biệt. Sau bàn thắng ấy, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng 4-3 chung cuộc cho HN T&T.

Với trận thua này, HAGL tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối BXH với vẻn vẹn 8 điểm sau 11 vòng. Trong khi đó, HN T&T có 13 điểm và dần vươn lên top giữa.

KẾT QUẢ 3 TRẬN CÒN LẠI DIỄN RA CHIỀU 25-4:

SLNA 2-2 XSKT Cần Thơ (Mạnh Hùng 37', Quế Ngọc Hải 51' - Luiz Henrique 27', Lê Văn Thắng 67') 

SHB Đà Nẵng 3-1 Đồng Tháp (Phước Vĩnh 25', Hồ Ngọc Thắng 43', Gomez 45'+1 - Kpenosen 40') 

Than Quảng Ninh 3-3 Sanna Khánh Hòa (Vũ Minh Tuấn 54', 77'; Quang Hải 57' - Iheruome 27', Quốc Chí 66', Iheruome 90')