"Cơn lốc màu da cam" chỉ còn là "cơn gió thoảng"

ANTD.VN - Bóng đá Hà Lan đang ở một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử, khi lần đầu tiên biến mất khỏi top 30 thế giới (xếp thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA), đồng thời chìm sâu trên hành trình tìm vé dự VCK World Cup 2018. “Cơn lốc màu da cam” lúc này chỉ còn là dĩ vãng.

Robben đã quá già cỗi để giúp Hà Lan có thể “bay”

Hà Lan có nền bóng đá khiến thế giới phải kính nể. Có lẽ không cần phải nói thêm về quá khứ hào hùng ấy, bởi người Đức, người Tây Ban Nha một thời cũng phải cắp sách theo học tư duy tổng lực của người Hà Lan. Chưa từng vô địch thế giới, và cũng mới chỉ 1 lần lên ngôi ở châu Âu (1988), nhưng bóng đá xứ sở hoa tulip luôn khiến người ta dễ dàng định hình được thế nào là sự chuẩn mực.

Đội tuyển Hà Lan nổi tiếng với lối chơi bay bổng, ào ạt như một cơn lốc. Hai kỳ World Cup gần nhất, Hà Lan đều đặt dấu ấn. Nếu như tại Nam Phi năm 2010, một Hà Lan kiêu hãnh chỉ chấp nhận thua một Tây Ban Nha quá xuất sắc trong trận chung kết, thì 3 năm trước tại Brazil, “Cơn lốc màu da cam” dù không có quá nhiều ngôi sao, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ ba thế giới. 

Nhưng cũng như nhiều lần khác trong quá khứ, cứ xen giữa vinh quang, là đội tuyển Hà Lan lại gây thất vọng. Sau khi không thể giành quyền dự EURO 2016, đội tuyển Hà Lan tiếp tục phải đối mặt với việc vắng bóng ở World Cup 2018 tại Nga. Thất bại trước Bulgaria ở loạt trận vòng loại khu vực châu Âu khiến Hà Lan rơi xuống vị trí thứ tư bảng A, với chỉ 7 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Pháp 6 điểm và đội nhì bảng Thụy Điển 3 điểm. Để giành vé trực tiếp đến Nga, Hà Lan buộc phải giành ngôi đầu hoặc chí ít là ngôi nhì để đá play-off. Tuy nhiên, vượt qua Pháp, với một thế hệ tài năng và sung sức lúc này gần như là điều không thể.

Trong khi đó, khoảng cách 3 điểm với Thụy Điển không phải quá lớn để có thể san bằng trong 5 vòng nữa. Nhưng nhìn cách mà Hà Lan thi đấu ở những trận vừa qua, chẳng mấy ai tin vào điều đó. Hai trụ cột Wesley Sneijder và Arjen Rooben đều đã 33 tuổi, không còn đủ sức để gánh cả đội. Còn những Wijnaldum, Strootman, Quincy Promes, Memphis Depay hay nhiều tài năng trẻ khác đều gây thất vọng. Dường như người ta đã đánh giá quá cao năng lực của họ, nhất là trường hợp của Depay.

Sau khi sa thải HLV Danny Blind, Liên đoàn bóng đá Hà Lan KNVB bất ngờ muốn mời một người cũ, là Louis van Gaal trở lại chèo lái đội tuyển. Van Gaal không phải là cái tên xa lạ, khi cách đây 3 năm, Hà Lan dưới tay ông đã giành HCĐ World Cup 2014. Chỉ có điều, chiến lược gia 66 tuổi có lẽ không còn thích hợp nữa, bởi tư duy bóng đá của ông đã lỗi thời (điều này được chứng minh ở M.U). Việc KNVB một mực muốn Van Gaal trở lại, chỉ chứng minh một điều: họ thực sự đang chới với trong khoảng trống vô định của niềm tin.