Có một Ronaldo rất khác

ANTD.VN - Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2015-2016 đã có chủ, và đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã qua mặt hai ứng viên khác là Gareth Bale và Antoine Griezmann để bước lên bục vinh quang. Tuyển thủ Bồ Đào Nha được vinh danh không phải là điều bất ngờ, nhưng những lời phát biểu sau đó của anh mới thấy có một Ronaldo thật khiêm tốn.

Các nhà báo đến từ hiệp hội 55 thành viên của UEFA đã thống nhất vinh danh Ronaldo sau cuộc bỏ phiếu ở vòng cuối cùng. Giành chiến thắng trong cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2015-2016, Ronaldo lần thứ hai giành được giải thưởng này để sánh ngang với Messi - người đã được xướng danh ở các mùa 2010-2011 và 2014-2015. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của tiền đạo 31 tuổi trong mùa vừa qua cho CLB Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở Real Madrid, Ronaldo đã góp công lớn khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần thứ 11 đăng quang ở đấu trường Champions League. Tại La Liga, Ronaldo ra sân trong 36 trận, ghi 35 bàn và có 11 lần kiến tạo bàn thắng. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn chỉ đứng hạng nhì ở La Liga với 90 điểm, kém đội vô địch Barcelona 1 điểm.

Ở EURO 2016 vừa qua, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở cả 4 kỳ EURO. Tổng cộng, anh thi đấu 7 trận, ghi 3 bàn và có 3 đường chuyền thành bàn, giúp Bồ Đào Nha lần đầu vô địch châu Âu và đó cũng là chức vô địch một giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử nước này. Tất cả những con số thống kê sơ bộ trên cho thấy, dù đã 31 tuổi nhưng Ronaldo vẫn là chân sút số 1 và là tay săn bàn thượng hạng ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Ronaldo xuất sắc, Ronaldo xứng đáng - mọi sự ghi nhận về tài năng của anh đều rất rõ ràng, kể cả những người đã bị anh vượt mặt cũng không mảy may tị hiềm. Nhưng, sau tất cả, điều mà giới chuyên môn, báo giới, đặc biệt là đông đảo người hâm mộ lẫn những người không thích Ronaldo đều nhận thấy, tại đêm gala vinh danh vừa qua ở Monaco, có một Ronaldo rất khác với bản tính kiêu ngạo sẵn có của anh.

Thứ nhất, cầu thủ sinh năm 1985 nói: “Thật là một vinh dự và tôi xin cảm ơn các nhà báo đã bình chọn cho tôi. Tôi cho rằng các đồng đội chính là những người đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Dĩ nhiên là tôi cũng phải nỗ lực tập luyện và thi đấu nhưng nếu không có đồng đội thì tôi không thể giành được bất kỳ danh hiệu nào. Xin cảm ơn các đồng đội của tôi ở Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Thứ hai, là một cầu thủ xưa nay đầy ngạo mạn với mặc định “Tôi là số 1” lại bỗng dưng lại khen và thừa nhận đối thủ xứng đáng hơn mình - “Tôi rất hạnh phúc với giải thưởng cá nhân này nhưng sẽ là không công bằng với Griezmann và Bale. Antonie Griezmann xứng đáng giành được danh hiệu này. Cậu ấy đã để thua trong hai trận chung kết và điều đó thật tệ, nhưng Griezmann là một cầu thủ tuyệt vời”. Như vậy chẳng phải có một Ronaldo rất khác hay sao? Sau khi lần thứ hai nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc châu Âu, Ronaldo chia sẻ: “Tôi muốn thi đấu đến khi 41 tuổi và giải nghệ trong màu áo Real Madrid”. Đây là một tin mừng đối với Real Madrid lẫn cả người hâm mộ. Mục tiêu trước mắt của thủ quân tuyển Bồ hướng đến là Quả bóng Vàng thứ tư trong sự nghiệp, áp sát đại kình địch Lionel Messi (5 lần).

Xuất phát điểm của Ronaldo chỉ là một tài năng trẻ, như hàng loạt các cầu thủ khác hiện nay, tuy nhiên anh đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới của thế kỷ XXI, cùng với Lionel Messi. Sự thành công của Ronaldo ngày hôm chính là bài học cho các cầu thủ trẻ. Người ta ghi nhận tài năng của Ronaldo, nhưng đến khi Ronaldo giành chiến thắng vẫn công nhận tài năng và dành sự thán phục với đối thủ, đó là sự khiêm tốn đồng nghĩa với việc người ta sẽ coi anh là cầu thủ lớn. Chúc mừng Cristiano Ronaldo - một cái tên xứng đáng đi vào ngôi đền của những huyền thoại.