Chuyện lạ về số áo ở ĐT U19 Việt Nam

ANTĐ - Đức Chinh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi ĐT U19 Việt Nam thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á 2015. Sau khi lập hattrick trong trận đấu với chủ nhà U19 Lào ở bán kết, Đức Chinh được nhắc đến nhiều hơn. Điều đó cũng khiến mọi người thắc mắc vì sao một tiền đạo cắm lại mang áo số 4?

Chuyện lạ về số áo ở ĐT U19 Việt Nam ảnh 1Đức Chinh (phải), chân sút mang áo số 4 của U19 Việt Nam đang thi đấu rất ấn tượng

Trong bóng đá, chuyện về số áo thi đấu không phải lúc nào và ở đâu các cầu thủ cũng tuân theo quy luật. Chẳng hạn như cựu tiền đạo của Inter Milan - Mohamed Kallon thường đeo áo số 3, hay chân sút người Ghana - Asamoah Gyan cũng rất thích số áo này. Ở Việt Nam, dù là một tiền đạo nhưng Đình Tùng của Thanh Hóa lại rất thích số 2 và luôn chọn số áo này. Đó đều là những trường hợp hiếm gặp trong bóng đá, vì CLB tôn trọng và cho phép các cầu thủ thể hiện cá tính và sở thích của mình, miễn sao họ cống hiến hết mình cho đội bóng.

Ở ĐT U19 Việt Nam hiện nay, chuyện số áo cũng có thể được coi là chưa từng có tiền lệ. Chẳng hạn, trung phong Đức Chinh đang mang áo số 4, trung vệ Trọng Đại mặc áo số 7, còn hậu vệ Văn Hòa lại mặc áo số 9. Nhìn những số áo khi các cầu thủ mặc ra sân, các đối thủ của ĐT U19 Việt Nam rất dễ bị loạn, không biết họ đá ở vị trí nào để có phương án đối phó. Phải chăng, Ban huấn luyện đội tuyển U19 đang rất thoải mái với các cầu thủ, để họ có thể tự do lựa chọn số áo tùy thích nhằm tăng sự hưng phấn khi ra sân? 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ các cầu thủ U19 Việt Nam mặc số áo khác thường như vậy không phải vì nguyện vọng cá nhân, mà do chính Ban huấn luyện chủ động quyết định. Các cầu thủ sẽ được ấn định số áo từ cách chọn ngẫu nhiên theo thứ tự ABC trên bảng chữ cái. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ tên “Anh” dễ mang số nhỏ, còn những cái tên bắt đầu từ chữ “T” thường là số lớn. Đó cũng là lý do vì sao Đức Chinh, người có chữ cái “C” ở tên, lại mang áo số 4 thay vì số 9 hay 10 của một trung phong.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, việc làm này tạo ra sự bình đẳng giữa các cầu thủ. Sẽ không có ai là ngôi sao của đội, mà ngôi sao chính là tập thể. Không cầu thủ nào được lựa chọn số áo cho riêng mình, điều có thể tạo nên những hiềm khích nhỏ nếu như có một (hoặc vài) cầu thủ khác cũng thích số áo tương tự. Chưa biết nó có thể mang lại hiệu quả cao nhất là chức vô địch Đông Nam Á cho U19 Việt Nam hay không, nhưng ít nhất nó cũng đang khiến các cầu thủ đoàn kết hơn.

Với cá nhân tiền đạo Đức Chinh, những tưởng việc phải mặc áo số 4 sẽ mang lại điềm gở cho cầu thủ này, khi anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn trong 2-3 trận liên tiếp. Nhưng rồi Đức Chinh đã xóa tan mọi nghi ngờ bằng các bàn thắng, trong đó có hattrick vào lưới U19 Lào ở bán kết, đưa U19 Việt Nam vào chung kết gặp U19 Thái Lan tối nay, 4-9. Đây cũng là trận đấu mà Đức Chinh và đồng đội hy vọng số áo lạ trên lưng mình sẽ đem lại may mắn để giúp U19 Việt Nam lần thứ hai bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.