“Chuyên án Panorama”

(ANTĐ) - Sẽ có một năm 2007 thật buồn cho bóng đá Anh. Sẽ có một kỳ Giáng sinh chẳng an lành cho rất nhiều người. Trong đó có các quan chức FA, các HLV và cầu thủ Premier League… Bởi giữa tuần rồi, “chuyên án Panorama” đã bắt đầu cuộn sóng trở lại.

“Chuyên án Panorama”

(ANTĐ) - Sẽ có một năm 2007 thật buồn cho bóng đá Anh. Sẽ có một kỳ Giáng sinh chẳng an lành cho rất nhiều người. Trong đó có các quan chức FA, các HLV và cầu thủ Premier League… Bởi giữa tuần rồi, “chuyên án Panorama” đã bắt đầu cuộn sóng trở lại.

Như ANTĐ số 2192 ra ngày 30-11 đã đưa tin, 5 người trong danh sách 8 kẻ cần bị triệu hồi ngay tức khắc đã bị cảnh sát chống tội phạm London bắt giữ.

Họ đều là những cái tên quá đỗi quen thuộc với bóng đá đảo quốc sương mù: HLV Harry Redknapp và GĐĐH Peter Storrie của Portsmouth, Chủ tịch CLB Leicester City Milan Mandaric (cũng là cựu Chủ tịch Portsmouth),  trùm môi giới Willie McKay và tiền vệ Amdy Faye của Glasgow Rangers (cũng là cựu tiền vệ của Portsmourth).

Khi Sam Allardyce, Harry Redknapp bị bắt

Theo các nguồn tin của cảnh sát, 5 người này bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến các hoạt động nhận hối lộ và tiếp xúc bất hợp pháp trong các vụ mua bán cầu thủ kéo dài từ 2003 đến 2006. Không khó để nhận ra một điều, họ đều là những cá nhân có liên quan đến CLB Portsmouth.

Và việc bỗng nhiên một đội bóng thuộc dạng “èo uột” nhất Premier League vung tay rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái đã khiến nước Anh choáng váng và đặt vấn nghi.

Và sau các cuộc thẩm vấn, những người bị bắt giữ được phóng thích cho đến tháng 1-2008, thời điểm chuyên án Panorama được cho là sẽ bùng cháy dữ dội. Vậy “Panorama” là gì?

Panorama là tên một chương trình của đài BBC (Anh). Tháng 9-2006, một phóng sự mang tên “Những bí mật bẩn thỉu trong bóng đá Anh” đã được phát lên bởi những tư liệu thu thập được của phóng viên “ngầm” Knut auf dem Berge sau 9 tháng anh này thâm nhập vào hậu trường thế giới bóng đá Anh. Hồi ấy, nó đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng túc cầu nước này bởi rất nhiều quan chức, HLV, cầu thủ… bị liệt vào danh sách “đen”.

Tuy nhiên, do không có đầy đủ tình tiết buộc tội, “Panoramagate” hay “Chuyên án Panorama” buộc phải tạm khép lại để cơ quan chức năng thu thập thêm chứng cứ. Và danh sách 17 người cùng 5 CLB được đưa ra khi ấy cũng đã được tạm dẹp sang một bên. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm thốt ra, trong đó có Sam Allardyce, Harry Redknapp, Frank Arnesen…

Hết rồi một giấc mơ!

Còn nhớ, với Sam Allardyce, cựu HLV của Bolton bị buộc tội nhận tiền “lót tay” trong 3 vụ mua bán cầu thủ của CLB này từ “đồng bọn” của tay trùm môi giới Peter Harrison. Với Harry Redknapp, thuyền trưởng của Portsmouth bị ghi hình cảnh đang tiếp xúc trái phép với hậu vệ Andy Todd của Blackburn. Còn Frank Arnesen, Giám đốc đào tạo của Chelsea bị lật tẩy vụ “đi đêm” với Peter Harrison về trường hợp của tài năng trẻ Nathan Porritt…

Redknapp chính là “ông thầy nội” được nhiều người ủng hộ nhất. Thành công của Portsmouth trong 2 năm qua, cùng lối chơi tấn công gợi cảm của đội bóng này, đã khiến cái tên Harry trở nên có sức nặng. Giờ mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước.

Nhưng một thực tế ai cũng rõ, cơ hội trở thành HLV trưởng tuyển Anh của Harry Redknapp đã kết thúc. Với việc bị cảnh sát khám nhà, cùng sự chứng kiến của cơ quan báo đài, thanh danh của Redknapp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất luận ông có phạm pháp hay không, bất luận ông có liên quan đến việc nhận đút lót hay tiếp xúc bất hợp pháp hay không...

Tất nhiên, như một sự trớ trêu đến cùng cực, Redknapp bị bắt đúng thời điểm Portsmouth của ông đang chơi hay nhất. Một định mệnh nghiệt ngã, đắng cay. Và giờ, ở cái tuổi 60, sự chờ đợi cho thời gian trôi qua để người ta quên đi tất cả sẽ chỉ còn là vô nghĩa.

Huy Nam