Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: "Tôi cảm phục giải đấu này"

ANTĐ - Trận chung kết giữa THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan sẽ diễn ra lúc 15h chiều nay 27-12 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 của Đài PT&TH Hà Nội. Trước đó, lúc 13h30, trận tranh giải Ba sẽ diễn ra giữa THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Tất Thành. Ở cả hai trận đấu này, sân Hàng Đẫy như thường lệ sẽ mở cửa tự do để những người yêu bóng đá học đường có thể tới các khán đài cổ vũ và thưởng thức.
Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: "Tôi cảm phục giải đấu này" ảnh 1

Văn Quyết là một CĐV vô cùng nhiệt thành của đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan, ngôi trường cấp III đã gắn bó và mang tới cho tiền vệ ngôi sao này bao kỷ niệm từ ngày còn cắp sách tới trường. Dù bận bịu với lịch tập huấn và thi đấu quanh năm cùng CLB Hà Nội T&T cũng như đội tuyển Việt Nam, nhưng Văn Quyết vẫn luôn dành thời gian quan tâm tới bóng đá phong trào của trường cũ nói riêng và của huyện Thạch Thất nói chung. Cách đây 2 năm, khi THPT Phùng Khắc Khoan vào chung kết giải bóng đá học sinh, Văn Quyết cũng ra tận nơi để cổ vũ. Dù không thể gặp may mắn trên chấm luân lưu, thua THPT Nguyễn Thị Minh Khai và chỉ nhận HCB, nhưng điều đó cũng đã mang tới cho Văn Quyết những ấn tượng rất sâu sắc về giải đấu.

Chia sẻ với chúng tôi, cầu thủ sinh năm 1991 cho biết: “Với tôi, giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức luôn là một giải đấu tuyệt vời. Nó không chỉ mang lại cho các em học sinh những giá trị về mặt tinh thần, mà còn giúp họ phát triển thêm nhiều kỹ năng về thể thao cũng như trong cuộc sống. Tôi được biết, bóng đá chuyên nghiệp ở các nền bóng đá phát triển trên thế giới và châu lục, cũng đặc biệt quan tâm đến bóng đá học đường. Rất nhiều ngôi sao lớn cũng từng được phát hiện từ đây. Như Nhật Bản, Hàn Quốc… bóng đá phong trào của họ luôn rất mạnh với các đội học sinh, sinh viên. Các cầu thủ chuyên nghiệp được rèn luyện và thi đấu từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nên phát triển sẽ nhanh và toàn diện hơn. Tôi cảm phục những người tổ chức giải bóng đá học sinh. Và những gì Báo ANTĐ đang làm với giải đấu là điều tôi thực sự mong muốn cần được nhân rộng hơn nữa trên khắp cả nước”.

Năm nay, dù rất bận với việc luyện tập cùng CLB, nhưng Văn Quyết nói anh sẽ tới SVĐ Hàng Đẫy để tiếp tục cổ vũ cho đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan. “Tôi nghĩ bóng đá phong trào ở lứa tuổi học sinh luôn có những điều thú vị và thu hút của riêng nó, mà không ở đâu có được. Nó là nét đẹp rất hồn nhiên và trong sáng ở các em. Trận chung kết tới hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Lực lượng của THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Trần Quốc Tuấn theo tôi năm nay là ngang nhau. Cơ hội sẽ tới cho đội bóng nào biết chắt chiu hơn, và tất nhiên cần một chút may mắn nữa! Tôi tất nhiên mong đội bóng quê hương mình sẽ giành chiến thắng vì HCB thì các em cũng đã có rồi. Đội bóng trường Phùng Khắc Khoan năm nay có rất nhiều em ở cùng làng tôi, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Thế nhưng họ đã thi đấu hết mình và vào tới chung kết của một giải cấp thành phố lần thứ hai trong 3 năm liên tiếp. Dù kết quả trận chung kết có thể nào thì tôi cũng vẫn luôn tự hào về các em”.

Trận đấu mà Văn Quyết nhắc tới cũng được cho là trận thư hùng đáng xem nhất của mùa giải 15 năm tuổi này. THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan thực sự là hai đội bóng ưu tú nhất trong 50 đội bóng dự giải. Với bề dày truyền thống, từng hai lần vô địch (2008 và 2014), cũng như tinh thần kỷ luật thép…, THPT Trần Quốc Tuấn luôn mang tới cho các CĐV của mình một sự an tâm, nhờ hàng thủ khoa học và chắc chắn.

Đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương này đang đứng trước cột mốc để đời, có thể trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch, và cũng có thể sẽ là đội đầu tiên 3 lần đăng quang ở giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức. Trong khi đó, THPT Phùng Khắc Khoan chắc chắn cũng “không phải dạng vừa đâu”. Đây mới là mùa giải thứ ba họ góp mặt ở sân chơi này, nhưng ngay từ mùa đầu tiên, đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Trạng Bùng đã giành HCB. Lối chơi của THPT Phùng Khắc Khoan hoàn toàn đối lập với THPT Trần Quốc Tuấn.

Những bài đan bóng nhỏ, để cho các cầu thủ tấn công tận dụng kỹ thuật và sự khéo léo để tạo ra cơ hội, chính là đặc sản của đội bóng này. Ở đó, số 10 Đỗ Hữu Đô, người được các CĐV Phùng Khắc Khoan yêu mến gọi là “Messi” chính là nhân tố đáng chú ý nhất. Hữu Đô và Vũ Xuân Đức (đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn, cùng Bạch Tuấn Anh của THPT Hermann) của THPT Trần Quốc Tuấn sẽ tạo nên một cuộc tranh tài thú vị trong trận chung kết. Điều đó khiến cho cuộc đọ sức chiều nay trên SVĐ Hàng Đẫy vì thế càng đáng xem hơn rất nhiều. Sẽ là lần thứ ba kiêu hãnh cho THPT Trần Quốc Tuấn, hay lần đầu tiên ngọt ngào cho THPT Phùng Khắc Khoan, hãy cùng chờ xem!

Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: "Tôi cảm phục giải đấu này" ảnh 2