Chỉ trỏ rồi để bóng chạm tay ngay phút đầu tiên, Sissoko bị chửi "ngu dốt"

ANTD.VN - Tiền vệ Moussa Sissoko trở thành tội đồ của Tottenham trong trận chung kết Champions League, khi để bóng chạm tay và biếu không cho Liverpool bàn thắng mở tỉ số trên chấm 11m.

Ngay từ giây 22 của trận chung kết trên sân Wanda Metropolitano, Moussa Sissoko của Tottenham trong tình huống đối mặt với Sadio Mane, đã giơ tay chỉ trỏ ra thông điệp gì đó, dường như muốn các đồng đội tập trung hơn. Tuy nhiên, chính hành động này đã báo hại tiền vệ này cũng như đội bóng của anh.

Sissoko lóng ngóng để bóng chạm tay

Bóng đi từ chân Mane đập trúng cánh tay của Sissoko. Không chút phân vân, trọng tài chính Damir Skomina chỉ tay ngay vào chấm penalty, bất chấp phản ứng của các cầu thủ Tottenham.

Trên chấm 11m, Mohamed Salah cực kỳ lạnh lùng, dứt điểm căng đánh bại thủ thành Hugo Lloris, giúp Liverpool giành lợi thế từ rất sớm. Kế hoạch của HLV Pochettino cũng bị phá sản bởi bàn thua này.

Tottenham sau đó không thể gượng dậy được, thua thêm một bàn ở phút 87 và đành chấp nhận tỉ số 0-2, ngậm ngùi nhìn Liverpool bước lên ngôi vô địch.

Sissoko là tội đồ của Tottenham ở trận chung kết

Sau trận, tình huống của Sissoko trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã hơi nặng tay khi thổi phạt đền vào thời điểm đó. Nhưng cũng không ít bình luận cay nghiệt đã được nhắm vào Sissoko.

"Anh ta làm cái quái gì vậy. Chỉ có một kẻ ngu dốt mới vung tay lên trong tình huống lẽ ra phải khép vào đó", tài khoản có tên Lothansar tỏ rõ sự tức giận. Trong khi đó, một bình luận khác của Jonny24 cũng "kết tội" Sissoko: "Anh ta đã phá nát trận đấu của Spurs. Quá tồi tệ".

Với những gì đã xảy ra, tương lai của tiền vệ người Pháp ở Tottenham có lẽ cũng khép lại từ đây.