Chỉ chắp tay chứ chưa vái

(ANTĐ) - Với lý do “không có trong báo cáo”, Ban kỷ luật VFF hôm qua đã tuyên bố không xử phạt hành vi vái lạy trọng tài của tiền vệ Ngọc Lung (Ninh Bình) ở vòng 25 V-League. Một tuyên bố khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xử vụ Ngọc Lung vái lạy trọng tài “trắng án”:

Chỉ chắp tay chứ chưa vái

(ANTĐ) - Với lý do “không có trong báo cáo”, Ban kỷ luật VFF hôm qua đã tuyên bố không xử phạt hành vi vái lạy trọng tài của tiền vệ Ngọc Lung (Ninh Bình) ở vòng 25 V-League. Một tuyên bố khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong trường hợp này, BTC và cả trọng tài chính đều “không nhìn thấy” Ngọc Lung vái lạy trọng tài

Trong trường hợp này, BTC và cả trọng tài chính đều “không nhìn thấy” Ngọc Lung vái lạy trọng tài

Sau khi Công Vinh thực hiện hành vi vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở vòng 6 trên sân Cao Lãnh và bị treo giò 6 trận (sau giảm xuống còn 3), V-League một lần nữa được phen xôn xao khi tiền vệ trụ cột của Ninh Bình là Ngọc Lung có hành vi tương tự nhằm vào trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa, trong trận đấu giữa Khánh Hòa và Ninh Bình chiều 15-8 vừa qua trên sân Nha Trang. Ngay sau khi các phương tiện thông tin đăng tải hình ảnh phi thể thao này, Ban kỷ luật VFF mà cụ thể ở đây là Trưởng ban Nguyễn Hải Hường còn nói rằng: “Sẽ xử nặng tay nếu thật sự có hành vi trên”. Tuy vậy, những gì mà Ban kỷ luật VFF tuyên bố trong ngày hôm qua lại khiến không ít người bổ ngửa.

Chủ tịch HĐ Trọng tài Quốc gia - Nguyễn Văn Mùi:

“Nếu sai, trọng tài Nghĩa cũng sẽ bị xử phạt”

Tôi đã nhận được báo cáo  từ tổ trọng tài làm việc trên sân Nha Trang vòng 25 V-League vừa qua. Theo đó, trọng tài chính Bùi Thành Thanh Nghĩa có báo cáo rằng hành vi của cầu thủ Ngọc Lung mới chỉ là chắp tay, chứ chưa có động tác vái lạy. Trọng tài Nghĩa còn giải thích với tôi rằng vì hành động đó không đến mức xúc phạm, và trong thời điểm trận đấu đang nóng như thế, nên anh đã không rút thẻ vàng vì không muốn tình hình căng thẳng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang đợi xem lại băng ghi hình đầy đủ của trận đấu trong Nha Trang gửi ra. Nếu đây thật sự là hành vi vái lạy, thì bản thân trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa cũng sẽ bị xử phạt”.                                   

Theo đó, Ngọc Lung “không có tội” và Ban kỷ luật không thể xử vì cầu thủ này mới chỉ chắp tay, còn hành vi vái lạy “không có trong báo cáo”. Ông Hường giải thích: “Trước nay chúng tôi làm việc theo phương thức án tại hồ sơ, trong hồ sơ mà BTC sân gửi tới hoàn toàn không thấy đề cập đến việc cầu thủ Ngọc Lung của Ninh Bình có hành vi phản cảm với trọng tài, nên chúng tôi không thể xử anh ta được”. Sự cứng nhắc đến  buồn cười của Ban kỷ luật VFF còn được thể hiện ở chỗ ông Hường từ chối bình luận về những bức ảnh rõ như ban ngày mà các phóng viên chụp lại được hành vi phản cảm của Ngọc Lung.

Nhưng đó chưa phải đã hết. Ông Hường còn tiết lộ một thông tin gây sốc: “Tôi đã gọi trực tiếp cho trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa và cả các giám sát trọng tài trong trận đấu vòng 25 trên sân Nha Trang, họ đều phủ nhận việc Ngọc Lung vái lạy trọng tài chính”.

Vài tháng trước, khi mang vụ Công Vinh ra để “xử điểm”, người của BTC dõng dạc nói rằng phải xử nặng như thế để tránh những tiền lệ xấu gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bóng đá nước nhà. Vậy mà vẫn những con người ấy, vừa có những quyết định có thể châm ngòi cho những tiền lệ xấu kiểu như thế, với việc Ngọc Lung “trắng án”. Có ai dám chắc V-League sẽ không còn lặp lại những hình ảnh phản cảm như vậy, khi mà cứ lấp liếm che đậy đi cả những chuyện rõ như ban ngày.

Lê Vinh

Tấn Tài bị treo giò 2 trận

Cũng trong trận đấu với Ninh Bình trên sân Nha Trang, tiền vệ của đội chủ nhà Khánh Hòa – Lê Tấn Tài đã có hành vi va chạm thô bạo với thủ môn đội khách. Theo đó, Ban kỷ luật đã quyết định treo giò 2 trận và phạt cầu thủ này 10 triệu đồng. Với việc V-League 2010 chỉ còn 1 vòng, Tấn Tài không những không thể tham dự trận đấu cuối cùng với CLB của mình, mà anh còn phải nghỉ lượt trận đầu tiên của mùa giải năm sau.