Chelsea giương cờ trắng, chuẩn bị tinh thần đá Europa League mùa sau

ANTD.VN - Chelsea coi như đã "buông" cuộc đua vào top 4 - đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa sau, với việc để West Ham cầm hòa 1-1 ngay tại sân Stamford Bridge.

Bất chấp việc có sự trở lại của trung vệ Cahill và thủ môn Courtois thay cho Christensen và Caballero, Chelsea vẫn cho thấy những dấu hiệu bất ổn ở hàng thủ. Cùng với việc hàng công thiếu sắc sảo, việc để mất điểm trước West Ham, vốn sở hữu một Chicharito rất duyên khi gặp The Blues, được coi như điều tất yếu.

Azpilicueta (trái) mở tỉ số cho đội chủ nhà

Công bằng mà nói, trận này Chelsea tấn công không tệ. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng bộ ba Morata – Hazard – Willian đều không một lần thành công. Điển hình là tình huống ở phút 36, khi Hazard chọc khe tinh tế cho Willian thoát xuống nhưng không thể chiến thắng Joe Hart. Dù vậy, từ pha phạt góc được hưởng sau tình huống này, bàn thắng mở tỉ số đã đến với đội chủ nhà.

Nhận quả treo bóng của đồng đội, Morata bật cao đánh đầu cho Azpilicueta chớp thời cơ rất nhanh sút tung lưới Hart, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Đây cũng là lần đầu tiên Morata kiến tạo cho Azpilicueta sau khi đã hưởng 6 pha dọn cỗ kể từ đầu mùa của đồng hương.

Chicharito thực sự là hung thần của Chelsea

Chelsea có thể chơi trên chân West Ham, nhưng họ vẫn thiếu đi cái duyên ghi bàn của các cầu thủ tấn công. Mà điều này, đội khách có thừa.

Không ai khác, cái tên Chicharito một lần nữa hiện lên ám ảnh CĐV đội bóng áo xanh. Phút 73, tức chỉ 3 phút sau khi vào sân, cựu thần tài của M.U trong tư thế thoải mái do không bị ai kèm, dứt điểm chuẩn xác hạ gục Courtois. 1-1 cho đội khách!

Đây là pha lập công thứ 9 của “Hạt đậu nhỏ” sau 14 lần đối đầu với Chelsea, lý giải vì sao CĐV The Blues lại ghét Chicharito đến vậy.

Vô địch mùa trước, nhưng The Blues xuống dốc thê thảm ở mùa này

Trong quãng thời gian còn lại, HLV Conte chơi tất tay để tìm kiếm bàn thắng, với sự xuất hiện của Pedro và Giroud. Nhưng những gì ấn tượng nhất mà họ làm được chỉ là cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo người Pháp bị cản phá bởi những đầu ngón tay của Joe Hart.

Với 57 điểm sau 32 vòng, Chelsea vẫn xếp thứ 5 và kém top 4 tới 10 điểm. Giải Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn 6 vòng nên coi như thầy trò HLV Conte đã giương cờ trắng trong cuộc đua sau trận đấu thất vọng trên. Lúc này, có lẽ Chelsea nên tập trung vào việc giành cúp FA và chuẩn bị tinh thần đá Europa League mùa sau.