Chelsea chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch

ANTD.VN - Nhiều người mong chờ vào một cú sẩy chân của Chelsea trước đối thủ lớn nhất trong chặng nước rút - Everton, để cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn, nhưng nó đã không xảy ra, khi bản lĩnh của thầy trò HLV Conte quá vững vàng.

Chelsea chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch ảnh 1Chelsea lúc này không còn vật cản lớn nào trên đường về đích 

Đã có rất nhiều sự ngờ vực và nghi ngại dành cho Chelsea, sau khi họ để thua 0-2 trên sân M.U hôm 16-4, trong khuôn khổ vòng 33 Premier League. Đó là trận thua mà Chelsea cho thấy sự nhạt nhòa và vô hại. Quan trọng hơn, nó diễn ra ở thời điểm “nhạy cảm”, đội bóng của HLV Conte không được phép sẩy chân khi Tottenham đang liên tục phả hơi nóng vào gáy họ.

Cũng ở vòng 33 ấy, Spurs thắng tưng bừng Bournemouth 4-0 khiến khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 4 điểm. Trong bối cảnh Tottenham đạt phong độ quá cao, với 9 chiến thắng liên tiếp, Chelsea chỉ cần gục ngã thêm một lần nữa, khoảng cách sẽ là 1 điểm và lúc ấy, The Blues mới là những người phải run sợ.

Và khi thầy trò HLV Conte phải làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Everton ở vòng 35, người ta đã vẽ nên viễn cảnh này. Everton mùa này, với sự thăng hoa của Lukaku, đã đốn hạ hàng loạt ông lớn. Hơn nữa, đây là trận đấu mà họ được đá ở Goodison Park. Thế nhưng, vào thời khắc có thể quyết định vận mệnh của một mùa giải, Chelsea đã chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vô địch.

Chơi không hay hơn, thậm chí có phần lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng khoảnh khắc chói sáng của Pedro với siêu phẩm sút xa ở phút 66 và 2 bàn thắng sau đó của Willian và Gary Cahill, đã mang về chiến thắng 3-0 quá thuyết phục cho đội khách.

Cái hay của Chelsea là ở chỗ, họ đã biết kiên nhẫn, chờ đúng thời điểm để kết liễu đối thủ, thay vì cứ lao lên ầm ầm mà không chừng có thể dính đòn hồi mã thương bất cứ lúc nào. Pedro đưa ra “nhát kiếm” quyết định vào thời điểm Everton không ngờ tới nhất, và có thể hiểu vì sao đội chủ nhà đánh mất mình và dễ dàng để thua thêm 2 bàn nữa.

Everton là rào cản lớn cuối cùng của Chelsea trên hành trình tới ngôi vô địch, và cái cách mà thầy trò HLV Conte vượt qua nó khiến người ta thực sự phải ngả mũ thán phục, và thừa nhận họ xứng đáng bước lên Ngai vàng.

Tottenham đóng vai kẻ bám đuổi đáng ghét, họ đã làm rất tốt vai trò này, nhưng cũng chỉ để khiến cho chức vô địch của Chelsea thêm thuyết phục mà thôi. 4 điểm là khoảng cách khó có thể san lấp, nhất là khi các đối thủ còn lại của Chelsea chỉ là Middlesbrough, West Brom, Watford và Sunderland. Hai trong số đó nắm chắc vé xuống hạng, và hai chẳng còn mục tiêu cụ thể nào.

Trong khi đó, Tottenham còn phải tiếp M.U, làm khách của West Ham, Leicester City và làm khách của Hull City, đội đang vật lộn chống xuống hạng. Dù thế, Chelsea chỉ cần thắng 3/4 trận còn lại là sẽ ung dung bước lên Ngai vàng, mà chẳng cần quan tâm Tottenham làm được gì trong những vòng đấu cuối.