Champions League: Liverpool, Lazio và Rangers vào vòng bảng!
(ANTĐ) - Đã không có một bất ngờ nào xảy ra, khi các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành được tấm vé tham dự vòng bảng Champions League 07-08, sau lượt sơ loại diễn ra rạng sáng nay.
Do trận đấu giữa AEK Athens và Sevilla bị hoãn (UEFA cho phép các cầu thủ Sevilla được hồi hương Tây Ban Nha để đưa tang người đồng đội xấu số Antonio Puerta), nên lượt trận đêm qua chỉ còn lại 3 cuộc đối đầu.
Dirk Kuyt và Liverpool sẽ tiếp tục bay cao ở Champions League? |
Trong đó, trận đấu được coi là thủ tục của Liverpool trước đội bóng bé hạt tiêu của Pháp là Toulouse đã diễn ra không nằm ngoài kịch bản được định sẵn. Sau khi thắng 1-0 ở lượt đi trên đất Pháp, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã có một trận đấu khá nhàn nhã trước đối thủ, dù ra sân với đội hình thiếu vắng những tên tuổi lớn như Gerrard, Alonso, Torres hay người ghi bàn thắng duy nhất ở lượt đi – Voronin.
Với đẳng cấp vượt trội, những pha lên bóng của đội chủ nhà luôn khiến hàng thủ của Toulouse được đặt trong tình trạng báo động. Cặp tiền đạo chơi khá hay ở mùa giải năm ngoái là Crouch và Kuyt đã có những pha phối hợp đẹp mắt và hiệu quả. Và cũng từ một tình huống như vậy, “Sếu vườn” của Liverpool đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 19 với cú dứt điểm bằng chân phải, sau đường tạt thuận lợi của Kuyt.
Sau bàn mở tỉ số, việc thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà chẳng phải là điều gì khó hiểu. Trong khi Liverpool tiếp tục thể hiện lối chơi đẹp mắt và hiệu quả, thì đội khách Toulouse lại tỏ ra quá yếu ớt trong việc triển khai thế trận phòng ngự.
Nếu như hiệp đấu đầu tiên, thủ thành Douchez chỉ phải nhận 1 bàn thua, thì sang tới hiệp 2, anh đã phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa. Sau khi trung vệ Hyypia nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 49, tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt đã khẳng định giá trị của mình khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa ở những phút cuối trận, mang về chiến thắng đậm đà 4-0 (cả hai lượt là 5-0) cho Liverpool.
Tuy không thắng với cách biệt lớn như Liverpool, nhưng đội bóng đến từ Serie A Lazio cũng đã có một trận đấu thuyết phục không kém, với cú lội ngược dòng ngoạn mục ở Rumania.
Chuyến hành trình được dự báo là đầy sóng gió của Lazio đến sân Dinamo Bucharest, đội bóng từng cầm hoà họ 1-1 ở lượt đi, đã vấp phải trở ngại đầu tiên, sau khi Bratu ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 27.
Nhưng quả phạt đền mà đội khách được hưởng chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu đã làm cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Cú dứt điểm thành công trên chấm 11m của Tomasso Rocchi đã khiến sức ép về tâm lý của các cầu thủ Lazio được giải toả. Đội bóng Ý chuyển từ thế trận phản công sang tấn công và điều đó đã phát huy hiệu quả tối đa.
Người hùng Rocchi trong pha ấn định chiến thắng 3-1 cho Lazio |
Đúng 7 phút sau, Goran Pandev có bàn thắng quý như vàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Biancocelesti. Chưa dừng lại ở đó, Rocchi một lần nữa khẳng định anh là người hùng của Lazio trong trận này khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đội nhà ở phút 66.
Với kết quả thắng chung cuộc 4-2, Lazio đã chính thức giành được tấm vé vớt để tham dự vòng bảng Champions League năm nay.
Ở trận đấu còn lại, Rangers đã có trận hoà không bàn thắng trên sân của Sao Đỏ Belgrade, nhưng chừng đó cũng đủ để họ đi tiếp, bởi ở lượt đi, đội bóng Scotland đã có chiến thắng 1-0.
Phi Điệp