Cầu thủ trẻ HAGL quá lời...

ANTĐ - "HAGL sẽ đá đẹp để người hâm mộ Quảng Ninh tạm quên đi thiên tai", cầu thủ trẻ Trần Vũ đã nói như vậy trên một tờ báo, một ngày trước khi trận Than Quảng Ninh - HAGL diễn ra.

Cùng thời điểm phát biểu trên của Trần Vũ được đăng tải, báo Quảng Ninh thông tin: "Tại Quảng Ninh vẫn đang có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều nơi trong địa bàn tỉnh. 26,1ha lúa của bà con huyện Đầm Hà bị ngập úng; hai xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng của huyện Hoành Bồ đang bị cô lập hoàn toàn bởi mưa lũ; huyện Bình Liêu có 9 điểm sạt lở; khu vực trung tâm huyện Ba Chẽ bị ngập lụt cục bộ, có nơi ngập sâu 10m..."

Cùng với đó là thống kê hàng ngàn ngôi nhà dân bị vùi lấp hoặc hư hỏng do mưa lũ, sạt lở. Mọi sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do thiếu điện, nước sạch, lương thực... Trước đó, mưa lụt đã khiến 3 thành phố của Quảng Ninh là Uông Bí, Cẩm Phả và Hạ Long thiệt hại nặng nề về người và của. Các hộ dân nơi đây đang phải vừa khắc phục hậu quả vừa chống chọi với tình hình diễn biến xấu của mưa lũ.

Cầu thủ trẻ HAGL quá lời... ảnh 1Tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tại Quảng Ninh, nhiều xã vẫn bị cô lập,
người dân được lực lượng chức năng di dời khẩn cấp
Cầu thủ trẻ HAGL quá lời... ảnh 2Người dân Quảng Ninh gồng mình khắc phục hậu quả

Hậu quả người dân Quảng Ninh đã, đang và có thể sẽ phải hứng chịu rất nặng nề và những tổn thất vật chất, tổn thương tinh thần có thể đã in hằn vào tâm trí nhiều người, theo họ đến suốt đời. Và nếu cho rằng, chỉ cần đá đẹp trong một trận đấu (dự kiến sẽ diễn ra trong mưa và ở một giải đấu kém hấp dẫn như V-League như trận Quảng Ninh - HAGL vào chiều mai), mà có thể giúp người dân Quảng Ninh tạm quên đi thiên tai như phát biểu của cầu thủ Trần Vũ bên phía đội khách, có lẽ là... hão huyền.

Không hiểu được phóng viên viết bài "mớm" lời hay đó là cách nghĩ của chính cầu thủ Trần Vũ của HAGL, song ở góc độ một khán giả, cá nhân tôi không đồng tình. Và tôi cũng tin chắc rằng, nếu đặt mình trong hoàn cảnh một người dân đang phải oằn mình chống chọi mưa lũ, nhà cửa, đồ đạc bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề, người thân phải sơ tán, thậm chí bị thiệt mạng thì có lẽ, cầu thủ trẻ của HAGL sẽ không phát ngôn dễ dãi như vậy. Và nếu đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, liệu bạn có còn tâm trí nào để bỏ lại sau lưng tất cả để đến sân hay theo dõi qua truyền hình một trận đấu làng nhàng của V-League?

Cầu thủ trẻ HAGL quá lời... ảnh 3

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân trú phường Cao Thắng, TP Hạ Long, thiệt mạng do mưa lũ, ra xe cứu thương 

Không thể phủ nhận bóng đá có sức mạnh giải trí rất lớn, có thể giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải cứ cho bóng lăn trên sân và hô hào khẩu hiệu là sẽ được tận hưởng thứ sức mạnh đó. Và tốt hơn là hãy để trận đấu bóng chiều 5-8 thể hiện giá trị đến đâu, thay vì gắn cho nó một sức mệnh cao cả là "xoa dịu nỗi đau" cho hơn 1 triệu người dân Quảng Ninh đang chung một nỗi đau thiên tai.

Nếu có thể, hãy bỏ tiền túi trong khả năng của mình vào thùng Quỹ xã hội tình nghĩa được BTC đặt tại sân Cẩm Phả trong thời gian diễn ra trận đấu. Lúc này, hành động đó thiết thực hơn lời nói rất nhiều.

(*): Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, một độc giả trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
(Tiêu đề bài viết do ANTĐ online đặt)

CLB và Hội CĐV Than Quảng Ninh góp tiền ủng hộ đồng hương


Trước những mất mát, thiệt hại mà người dân Quảng Ninh đang phải hứng chịu do mưa lũ, Hội CĐV Than Quảng Ninh và lãnh đạo đội bóng đã và đang có những hành động thiết thực, hy vọng phần nào chia sẻ khó khăn với đồng hương đang gồng mình chống chọi, khắc phục hậu quả bão lũ.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ vào trưa nay (4-8), bà Nguyễn Thị Bằng Giang - Giám đốc điều hành CLB Than Quảng Ninh, cho biết đội bóng đã quyết định trích 50% tiền bán vé trận đấu với HAGL cho vào Quỹ từ thiện để ủng hộ người dân Quảng Ninh. Tại trận đấu, đội bóng sẽ ủng hộ thêm một khoản tiền vào quỹ. Cùng với đó, hòm quỹ từ thiện sẽ được đặt tại sân Cẩm Phả, trân trọng và ghi nhận những đóng góp, ủng hộ của khán giả, các nhà hảo tâm. Bà Giang cũng tiết lộ lãnh đạo đội bóng đang có kế hoạch tiếp tục quyên góp, ủng hộ tiền và tới đây sẽ trao tận tay những người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Cầu thủ trẻ HAGL quá lời... ảnh 4
Cầu thủ trẻ HAGL quá lời... ảnh 5Các thành viên Hội CĐV Than Quảng Ninh trao quà ủng hộ và giúp người dân xã Bản Sen, huyện Vân Đồn khắc phục hậu quả sau mưa lũ


Trước đó vào sáng 2-8, hơn 50 thành viên của Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh đã trực tiếp di chuyển bằng tàu biển đến thăm, trao quà cho hàng chục gia đình đang gặp khó khăn tại xã Bản Sen (huyện Vân Đồn). Ngoài 27 phần quà có giá trị tiền mặt là 3 triệu đồng mỗi hộ gia đình, Hội CĐV đất Mỏ cũng ủng hộ rất nhiều vật dụng, lương thực thiết yếu như gạo, rau xanh, thịt hộp… Không chỉ quyên góp ủng hộ nhân dân huyện đảo Vân Đồn, các thành viên Hội CĐV còn chung tay góp sức để khắc phục hậu quả dọn dẹp lại nhà cho bà con thôn Khe Sim, xã Dương Huy (Cẩm Phả). Trước trận đấu gặp HAGL diễn ra vào chiều mai 5-8, trên diễn đàn Hội CĐV Than Quảng Ninh sôi nổi bởi những lời kêu gọi các thành viên đến sân cổ vũ trận đấu và đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội tình nghĩa, tùy theo khả năng của mỗi người.

Cũng ở trận đấu chiều mai, được biết, Ban tổ chức giải và đại diện CLB HAGL sẽ ủng hộ một khoản tiền giúp người dân vùng thiên tai Quảng Ninh khắc phục khó khăn do mưa lũ.
Thuần Thư