Nhìn lại vòng tứ kết Champions League:
Cả châu Âu nhìn về nước Anh!
(ANTĐ) - Một kịch bản bán kết chẳng khác gì năm ngoái: “Tam Anh chiến... Barcelona”. Chỉ có một chút đổi vai khi những đại gia đến từ xứ sở sương mù là Manchester United, Arsenal và Chelsea chứ không phải Manchester United, Liverpool và Chelsea như Champions League 2007-2008. Và chắc chắn một điều, sẽ có Manchester United hoặc Arsenal tại thành Rome cuối tháng 5 trong trận đấu cuối cùng.
Cú sút xa kỳ ảo của Ronaldo đưa Manchester United tiếp tục chặng đường bảo vệ ngôi báu |
Rạng sáng qua, họ cùng vượt qua vòng tứ kết nhưng theo những cách khác nhau: Arsenal nhẹ nhàng hạ Villarreal 3-0 trong khi Manchester United ca khúc khải hoàn với chuyến đi khó nhọc tới Bồ Đào Nha. Xét về hình ảnh, chiến thắng của Arsenal thuyết phục hơn. Nhưng xét về giá trị, vinh quang của Manchester United trước Porto lại nhiều ý nghĩa hơn.
Bởi đã 12 năm qua, Premier League không khuất phục nổi “hang rồng” Dragao. Chính vì vậy, khi Quỷ đỏ lên đường trong trạng thái căng thẳng vì để đối thủ cầm hòa 2-2 ở lượt đi cùng thể lực mỏi mệt, phong độ sa sút, tưởng như ngai vàng của họ sẽ đổ nhào. Song đúng vào thời điểm quyết định nhất, Manchester United kịp hồi sinh. Chưa phải là màu Đỏ rực rỡ như giai đoạn trước, song chí ít họ đã tìm lại được chiến thắng.
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công không chỉ là phút tỏa sáng của Cristiano Ronaldo ngay đầu trận cùng cú sút trái phá từ khoảng cách tới gần 40 mét và vận tốc hơn 100 km/giờ! Hàng thủ có sự trở lại của Rio Ferdinand cũng chắc chắn hơn hẳn. Hàng tiền vệ rắn rỏi, nhuần nhuyễn chứ không lộn xộn như thời gian qua. Còn hàng công thì ngoại trừ Ronaldo, cả Dimitar Berbatov lẫn Wayne Rooney đều mờ nhạt.
Lịch thi đấu vòng bán kết Barcelona-Chelsea (lượt đi 1h45 ngày 29-4, lượt về 1h45 ngày 7-5) Manchester United-Arsenal (lượt đi 1h45 ngày 30-4, lượt về 1h45 ngày 6-5) |
Nhưng điều cốt lõi nhất: đây mới là phong cách để chiến thắng tại châu Âu bởi nó hội tụ sự tập trung, chiến thuật tỉnh táo và nỗ lực của cả tập thể. Nếu so sánh với trận hòa kinh điển 4-4 giữa Chelsea và Liverpool thì rõ ràng 90 phút Porto-Manchester United không hấp dẫn bằng. Tuy nhiên, đó là kiểu bóng đá nghẹt thở của Premier League mà thôi và rõ ràng nếu Chelsea không tìm lại sự vững vàng như dưới thời Jose Mourinho, họ sẽ bị Barcelona trừng phạt!
Còn Manchester United giờ đây có thể chơi một vòng bán kết “thuần Anh” tưng bừng với Arsenal, địch thủ truyền kiếp bao năm qua. Sir Alex Ferguson lại có dịp đối đầu với Arsene Wenger, một cuộc chiến tưởng chừng đang dần biến mất bởi Arsenal lận đận nhiều mùa giải liên tiếp tại Premier League.
Nhưng rốt cuộc thì “Giáo sư” Wenger cũng bắt đầu được hưởng thành quả từ niềm tin vào thế hệ trẻ. Mùa giải này, họ sa sút ở giải Ngoại hạng đến nỗi có thời điểm bị Aston Villa đe dọa suất Champions League. Song khi các trụ cột như Cesc Fabregas hay Emmanuel Adebayor bình phục chấn thương, các cầu thủ trẻ “quen hơi” nhau hơn, Arsenal đang bước vào những chặng đường cuối đầy tự tin mà cụ thể cuối tuần này là trận bán kết FA Cup với Chelsea.
Manchester United bừng tỉnh. Arsenal khởi sắc cùng sức trẻ. Chelsea tô vẽ màu Xanh đậm đà cùng Guus Hiddink. Ba đại diện Premier League mang những phong cách, đặc trưng khác nhau nhưng đang cùng khẳng định cho sức mạnh thống trị châu Âu của bóng đá Anh. Và khó mà chê rằng họ tạo ra sự nhàm chán nếu nhìn lại vòng tứ kết hồi hộp vừa qua cũng như vòng bán kết hứa hẹn hấp dẫn ở phía trước. Giờ thì phần còn lại châu lục chỉ còn biết đặt niềm tin và hy vọng vào Barcelona mà thôi...
Minh Minh