“Buông” SEA Games hay World Cup?

ANTĐ - Kiến nghị đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (vì trùng thời điểm diễn ra SEA Games 28) không được FIFA chấp thuận, đồng nghĩa trong tháng 6 tới, HLV Miura sẽ buộc phải chọn dồn sức cho ĐT Việt Nam hoặc U23.

“Buông” SEA Games hay World Cup? ảnh 1HLV Miura đang đứng trước lựa chọn khó

Theo lịch thi đấu đã công bố, môn bóng đá nam SEA Games 28 (dành cho tuyển U23) sẽ diễn ra từ 29-5 tới 16-6, trong khi vòng loại World Cup 2018 (dành cho ĐTQG) khởi tranh từ 11-6. Do lịch 2 giải đấu trên trùng nhau nên LĐBĐ Việt Nam đã thông qua LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) kiến nghị lên FIFA thay đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018.

Trong văn bản trả lời vừa được gửi tới liên đoàn các nước thành viên, AFF cho biết FIFA không chấp nhận kiến nghị đổi lịch, lý do là không thể thay đổi lịch của một giải đấu có quy mô toàn cầu (vòng loại World Cup 2018) để phục vụ cho giải đấu cấp khu vực như SEA Games. Thông tin này khiến HLV Miura lâm vào tình thế khó khăn, bởi ông đang đảm  trách cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam. Trước đó, trả lời câu hỏi: “Ông có thấy quá tải khi phải kiêm nhiệm dẫn dắt 2 đội tuyển?”, HLV Miura tự tin cho rằng đó không phải vấn đề lớn và sẽ cố gắng để phục vụ tốt nhất cho cả 2 đội. Nhưng nay, nếu khiên cưỡng “phân thân” cho cả 2 đội cùng một lúc, chắc chắn hiệu quả không cao.

Ở mỗi giải đấu - mỗi thử thách, HLV Miura đều tỏ rõ sự quyết tâm và hướng tới mục tiêu cao nhất, gần nhất là tuyên bố sẽ vào vòng chung kết U23 châu Á khi đội tuyển còn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải đấu này. Hay ở bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình thể thao Nhật Bản dịp Tết Dương lịch vừa qua, ông Miura cho biết thấy lạ khi ở Việt Nam, người ta lại coi trọng giải đấu cấp khu vực hơn giải cấp châu lục mà điển hình là việc báo chí và dư luận đổ dồn vào giải U19 Đông Nam Á 2014 trong khi “bỏ rơi” ông cùng đội Olympic đang dự ASIAD ở Hàn Quốc. Thế nhưng tình thế hiện tại đang buộc ông thầy người Nhật phải cân nhắc thiệt hơn nếu không muốn trắng tay.

Sân chơi World Cup là tham vọng mà ông Miura muốn hướng tới nhưng thực lực bóng đá Việt Nam lại chưa tới tầm, trong khi mục tiêu HCV SEA Games là giấc mơ thường trực của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Suốt nửa năm qua, kế hoạch làm việc của HLV Miura đều xoay quanh mục tiêu SEA Games, từ việc dẫn dắt ĐT Olympic dự ASIAD 2014 (nhiều tuyển thủ đủ tuổi dự SEA Games 2015) đến dự khán V-League 2015 để tuyển quân cho U23 và một tuần qua là khoảng thời gian ông cùng học trò cật lực làm việc cho giải U23 châu Á - bàn đạp hướng tới SEA Games 28 tại Singapore. “Buông” World Cup để dồn sức cho SEA Games diễn ra cùng thời điểm sẽ là một quyết định hợp lý lúc này.

Tâm lý như ông Miura

Với những ai theo dõi đội tuyển U23 trong những buổi tập vừa qua, có thể thấy HLV Miura là người rất nghiêm khắc trên sân tập nhưng cũng rất tâm lý, quan tâm đến tâm tư học trò. Trước đợt tập trung, ông Miura tuyên bố không có chuyện ông thiên vị cho các cầu thủ HAGL (đội bóng của Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức) và cơ hội chia đều cho tất cả.

Cũng chính ông là người chủ động “khép cửa” với báo chí để học trò không bị phân tâm trong mỗi buổi tập. Ông Miura được đánh giá khá tinh tế khi khéo léo bố trí 9 cầu thủ HAGL ở xen kẽ với đồng đội đến từ các lò đào tạo khác và như chia sẻ của tiền đạo Văn Toàn (HAGL): “Nhờ đó mà chúng em sớm hòa nhập được với toàn đội”. Những ai có mặt trong buổi tập sáng 27-2 đều trầm trồ khi thấy HLV Miura chủ động nhường xe riêng của mình để đưa nhóm 4 cầu thủ chấn thương từ sân tập về khu nghỉ, còn mình lên xe buýt cùng về với số cầu thủ còn lại. Sau 4 buổi tập nặng, thấy học trò mệt mỏi, ông Miura cho toàn đội nghỉ xả hơi chiều 27-2 và ở những buổi tập sau đó, sự hưng phấn hiện rõ trên nét mặt các tuyển thủ.