TTVN vẫn chưa có “Vàng” ở ASIAD 16:
Buồn đến lặng người...
(ANTĐ) - Đó là chia sẻ của Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng sau ngày thi đấu hôm qua 18-11, khi tiếp tục chứng kiến cơn hạn hán “vàng” kéo dài với TTVN. Và tất nhiên, đó không chỉ là tâm sự của riêng ông, mà còn của tất cả những ai dõi theo các VĐV Việt Nam trong những ngày qua…
Những giọt nước mắt cay đắng của Hoài Thu sau khi để tuột chiếc HCV đáng tiếc |
Chưa một ngày thi đấu nào, TTVN lại được kỳ vọng giành tấm HCV đầu tiên như ngày hôm qua. Cả bắn súng và Taekwondo đều tràn trề cơ hội bước lên bục cao nhất. Nhưng cũng chưa một ngày nào, các VĐV, BHL và lãnh đạo đoàn Việt Nam lại đổ nhiều nước mắt nghẹn ngào và nuối tiếc như ngày hôm qua.
Dù môn bắn súng bắt đầu thi đấu vào lúc 9h sáng, nhưng từ rất sớm, Trưởng đoàn Lê Quý Phượng và nhiều lãnh đạo của đoàn TTVN đã có mặt ở trường bắn, với một tâm trạng vô cùng hồi hộp và sốt ruột. Sự nóng ruột ấy dễ hiểu, bởi sau 5 ngày thi đấu chỉ biết đến “bạc” và “đồng”, ngày thi đấu thứ 6 hứa hẹn cơ hội vô cùng sáng sủa để TTVN giành đuợc tấm HCV đầu tiên.
Mọi ánh mắt đều hướng về khu vực thi nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam, nơi Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Mạnh Tường và Hà Minh Thành tham dự. Không hổ danh là xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung này, “mũi nhọn” Hoàng Xuân Vinh bắn rất tốt trong loạt đầu tiên, đạt thành tích cao nhất trong số các xạ thủ tham dự với 295/300 điểm.
Điều đó giúp Việt Nam tạm xếp đầu bảng đồng đội với 872 điểm, trên CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc. Thành tích đó cũng giúp Vinh dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân sau loạt 50 viên đầu tiên. Sự ổn định ấy được duy trì cho đến loạt bắn thứ 6, loạt quyết định. Chỉ cần giữ nguyên phong độ ấy, chắc chắn bắn súng Việt Nam sẽ có HCV.
Nhưng rồi sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, tất cả không tin nổi vào mắt mình khi Hoàng Xuân Vinh bắn trượt bia và không giành được điểm nào. Viên bắn hỏng ấy đã khiến công sức từ đầu của Vinh và các đồng đội đổ xuống sông. Hoàng Xuân Vinh chỉ giành được 282 điểm ở loạt 30 viên cuối, tổng số điểm là 577 điểm, anh tụt xuống tận vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng cá nhân.
Không có từ nào diễn tả được sự thất vọng của BHL cũng như toàn thể thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam. HLV Nguyễn Thị Nhung cố kìm nén để không bật khóc, nhưng không thể.
Trong khi đó, ông Lê Quý Phượng và các lãnh đạo đoàn TTVN buồn không nói thành lời, sau đó mới cố trấn tĩnh để đến an ủi, chia sẻ với các VĐV. Ngay cả giới phóng viên Việt Nam có mặt ở trường bắn hôm qua cũng không thể giấu được nỗi buồn này. Họ đã chuẩn bị để truyền tin vui về quê nhà, vậy mà…
Tạm gạt bỏ sự thất vọng trong lòng, hy vọng của tất cả lại được hướng về nhà thi đấu Taekwondo, nơi nhà vô địch Đại hội võ thuật châu Á - Nguyễn Hoài Thu bước vào thảm đấu với sự tự tin tuyệt đối. Tự tin bởi ở hạng cân 53kg của mình, Hoài Thu hầu như không có đối thủ ở châu lục. Trong khi đó, phong độ của cô trong thời gian gần đây rất ổn định.
Dễ dàng vượt qua vòng loại, rồi tứ kết (trong khi 3 đồng đội của cô đều dừng bước ở vòng này) và bán kết với sức mạnh tuyệt đối, Hoài Thu bước vào trận chung kết với đối thủ trẻ người Thái Lan - Phongsri Sarita, vốn được đánh giá thấp hơn nhiều.
Thực tế, ưu thế đã nghiêng hẳn về võ sĩ của chúng ta khi Hoài Thu vượt lên dẫn một mạch 3-0 còn Sarita chỉ có 1 điểm. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết hiệp 2, nhưng bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở đầu hiệp 3. Trong 1 pha áp sát, găng tay của Hoài Thu chạm vào mặt đối thủ và Phongsri Sarita chỉ chờ có thế, võ sĩ người Thái Lan lăn đùng ra ôm mặt đau đớn.
Đây là 1 tiểu xảo để giảm sự hưng phấn cũng như sự tập trung của Hoài Thu. Và điều này đã có tác dụng với võ sĩ Thái Lan, ngay sau khi trở lại, Thu để đối thủ Thái Lan ghi 3 điểm bằng đòn đá sau và dẫn ngược 4-3. Tinh thần xuống, trong khi thể lực cũng vơi, Hoài Thu bất lực trong việc gỡ hòa và đành thua chung cuộc 3-4 và nhận HCB.
Hoài Thu ôm mặt khóc nức nở bởi cô đã đánh mất chính mình trong một khoảnh khắc mất tập trung, còn tất cả những người dõi theo bước chân Hoài Thu đều lặng người đi, cay xè khóe mắt.
Như vậy, TTVN đã để tuột 2 tấm HCV chỉ trong gang tấc. Đây là điều vô cùng đáng tiếc, nhất là nó lại đến đúng vào lúc cơn khát vàng của TTVN đang lên đến đỉnh điểm.
Thất vọng, nhưng TTVN vẫn có những niềm vui nhỏ đan xen, mở ra nhiều tia hy vọng mới. Bên cạnh tấm HCB của đua thuyền, thì chiến thắng của tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh ở vòng 1/16 trước đối thủ Thái Lan Saensomboonsuk đã khiến người hâm mộ nhẹ nhõm đi nhiều, vì chính Saensomboonsuk là người đã loại Tiến Minh ở SEA Games 25 năm ngoái.
Đáng nói hơn, theo nhận định của các chuyên gia, càng vào sâu, Tiến Minh càng cho thấy phong độ ổn định. Hôm nay, dù phải gặp một đối thủ mạnh hơn là Lin Dan (chủ nhà Trung Quốc), nhưng người ta hy vọng sự thoải mái về tâm lý sẽ giúp tay vợt TP.HCM tạo ra bất ngờ.
Trong khi đó, ở môn cờ tướng, Nguyễn Thành Bảo có chiến thắng ấn tượng trước kỳ thủ Kui Lin của Đài Loan (Trung Quốc) và đứng trước cơ hội lớn giành ít nhất là HCB. Còn 4 kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Cao Sang, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Huỳnh Minh Huy của môn cờ vua đều chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Jordani một cách thuyết phục. Ở nội dung đồng đội nữ, các kỳ thủ Việt Nam cũng đã vượt qua đối thủ Qatar để tiến gần hơn đến việc giành huy chương.
ÂN NHI