Champions League:
Bóng đá Anh - “Đầu đã xuôi”
(ANTĐ) - Sau khi cả MU và Chelsea đều giành trọn 3 điểm trong ngày thi đấu đầu tiên, rạng sáng qua, Liverpool và Arsenal cũng tiếp bước những người đồng hương bằng những chiến thắng khá nhọc nhằn. Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã vấp phải Debrecen, đội bóng có lối chơi khó chịu hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Dù đội hình chẳng thiếu trụ cột nào, nhưng hết Torres, Gerrard rồi cả Benayoun đều không tài nào xuyên phá được bức tường phòng ngự của đội bóng đến từ Hungary. Phải đến khi hiệp 1 gần kết thúc, pha làm bàn duy nhất của Kuyt mới giúp Liverpool tránh khỏi một trận hòa bẽ mặt trên sân nhà. Không giống như 3 người đồng hương khi cùng thắng với tỉ số 1-0, Arsenal đã phải rất vất vả trên đất Bỉ mới có được 3 điểm.
Khi trận đấu chưa diễn ra được 5 phút, Standard Liege đã khiến cho cả châu Âu sững sờ khi vượt lên dẫn trước Arsenal tới 2 bàn. Nhưng rồi với đẳng cấp và sự chiến đấu không biết mệt mỏi, cộng thêm chút may mắn, các pháo thủ đã lần lượt quân bình tỉ số, để rồi tiền đạo người Croatia Eduardo da Silva ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở phút 81. Như vậy, dù phải trầy trật, nhưng nhóm tứ đại gia của bóng đá Anh đã toàn thắng ở lượt trận đầu tiên vòng bảng.
Cũng ở lượt đấu rạng sáng qua, trận đấu được cả thế giới chờ đón giữa Inter Milan và Barcelona đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai “số 9” được chờ đợi nhất là Ibrahimovic (Barca) và Eto’o (Inter) đều không thể làm gì khi đối mặt với đội bóng cũ. Tuy nhiên, có được 1 điểm trong trận này là may mắn với Inter, vì Barca, dù phải chơi trên sân khách nhưng đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút.
Lê Vinh