Bị loại không tưởng, U18 Việt Nam nối dài cay đắng SEA Games

ANTD.VN - Kịch bản SEA Games 29 đã lặp lại tại giải U18 Đông Nam Á. U18 Việt Nam từ ngôi đầu bảng trước lượt trận cuối đã bị loại sau khi để thua ngược chủ nhà Myanmar 1-2 ở trận đấu quyết định.

Tối 13-9, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào lượt trận cuối vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017 với một chút âu lo, khi ở trận đấu cách đó một giờ, đội xếp thứ 3 là U18 Indonesia đánh bại U18 Brunei tới 8-0, vừa đủ điều kiện để giành tấm vé sớm vào bán kết, đồng thời đẩy U18 Việt Nam và chủ nhà U18 Myanmar vào tình thế buộc phải loại nhau để giành tấm vé còn lại.

Với 9 điểm, hiệu số +15 sau 3 lượt trận, U18 Việt Nam tràn đầy cơ hội so với đối thủ bởi đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng mới đi tiếp.

U18 Việt Nam (áo trắng) chơi lấn lướt suốt 2/3 trận đấu

Tung vào sân đội hình mạnh nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn sớm nở nụ cười khi ở ngay giây thứ 47, khi mà hàng ngàn khán giả chủ nhà chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Hồng Sơn đã mang về bàn mở tỷ số cho U18 Việt Nam.

Những phút sau đó, sự hưng phấn cùng lối chơi kỷ luật giúp các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạo được thế trận lấn lướt. 

Video: Hồng Sơn mở tỷ số cho U18 Việt Nam

Đội chủ nhà ngoài nỗ lực tìm đường vào khung thành U18 Việt Nam cũng sẵn sàng đá rát, chơi quyết liệt để kìm hãm các pha lên bóng.

Căng thẳng đỉnh điểm đến ở phút 25, các cầu thủ Việt Nam vô cùng phẫn nộ với pha vào bóng triệt hạ của Aung Wunna Soe đối với Bảo Toàn. Xô xát xảy ra giữa cầu thủ hai đội và trọng tài đã phải can thiệp để hạ nhiệt những cái đầu đang bốc hỏa.

Phút 55, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Bùi Hoàng Việt Anh bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

Kịch tính đến ở 20 phút cuối trận khi chủ nhà Myanmar vùng lên mạnh mẽ. 

Video: Myanmar san hòa 1-1

Và đến phút 74, tiền vệ số 8, Kaung Khant gỡ hòa cho U18 Myanmar bằng một cú sút phạt chính xác từ ngoài vùng cấm. Lúc này, U18 Việt Nam chịu sức ép tâm lý lớn, bởi nếu thua thêm 1 bàn sẽ bị loại trong khi đối phương đang rất hưng phấn.

Phút 80, pha đánh đầu cận thành suýt thành bàn của Naing Tun như một lời cảnh báo, mang đến âu lo cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

Và điều không mong muốn đã đến. Phút 86, thủ môn Y E Li Nie mắc sai lầm tai hại khi biếu không cho Moe Aung bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U18 Myanmar. Nỗ lực của U18 Việt Nam đổ sông đổ bể chỉ sau một sai lầm của thủ thành quê Đắk Lắk.

Chủ nhà Myanmar vùng lên mạnh mẽ cuối trận, nhấn chìm U18 Việt Nam trong cay đắng sau bàn ấn định chiến thắng ngược 2-1

Tiềng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng ngược dòng 2-1 cho chủ nhà Myamar đồng nghĩa với thất bại cay đắng đến không ngờ dành cho U18 Việt Nam.

Kịch bản SEA Games 29 đã lặp lại. U18 Việt Nam từ ngôi đầu bảng trước lượt trận cuối đã bị loại sau khi để thua ở trận đấu quyết định.

Và một lần nữa, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn lại mang đến niềm đau cho người hâm mộ Việt Nam.