Bế tắc được gỡ bỏ: Ai có lợi?
(ANTĐ) - Theo thông tin từ Sky Sport, chân sút 28 tuổi người Cameroon, Samuel Eto’o đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại Milano và thứ Hai tới, “báo đen” sẽ chính thức là cầu thủ đội bóng chủ sân Meazza.
Ai hơn ai? |
Bế tắc được gỡ bỏ
Cách đây ít lâu NHM tưởng như thương vụ này đã rơi vào bế tắc bởi giữa Inter và Samuel Eto’o vẫn chưa thống nhất được mức lương. Thế nhưng trong buổi đàm phán giữa GĐTT Nerazzurri, Marco Branca và người đại diện của Eto’o, Josep Maria Mesalles vào ngày 22-7 vừa qua thì mọi khó khăn và rắc rối đều đã được gỡ bỏ.
Theo đó, hai bên đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng. Eto’o sẽ hưởng lương 10,5 triệu euro/mùa trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ngoài ra, Báo đen sẽ nhận thêm các khoản thưởng khác tùy thuộc vào đóng góp của anh cho Inter.
Ở Barca, không ai cần Eto'o, anh phải sang Inter thôi. Ảnh: internet. |
Lợi cho ai, Barca hay Inter?
Đẩy được “báo đen” đi là đã đạt được mục đích của Chủ tịch Laporta và HLV Guardiola để mang về một “siêu tiền đạo” Ibrahimovich thế nhưng, không chỉ mất 45 triệu euro + Eto’o lại còn phải cho Inter mượn Hleb 1 năm mà Barca còn phải trả cho cầu thủ được coi là “hám tiền” này một khoản “lót tay” không phải là nhỏ. Con số đó có thể lên đến 15 triệu euro.
Không những thế, đổi lại Barca chỉ mang về một tiền đạo có giá “trên trời” khi mà Ibrahimovic được ra giá có 70 triệu euro còn chưa kể khi sang Prime Liga anh có thành công được như ở Serie A hay không? Nhiều người còn cho rằng lối chơi có phần chủ nghĩa cá nhân của tiền đạo người Thụy Điển sẽ phá vỡ lối chơi tiqui-taca tưng bừng của Barcelona.
Như vậy, chưa thấy lợi đâu, Barca đã phải bỏ ra hàng “núi tiền” mà chưa biết người thay thế “báo đen” có thể làm được như anh hay không.
Liệu Ibrahimovic có thể thay thế Eto'o ở Barca?. Ảnh: Internet. |
Inter hưởng lợi nhất
Ngược lại trong vụ này, chỉ có Inter là đội được hưởng lợi nhiều nhất, thứ nhất họ đã tiết kiệm được chi phí lương cho cầu thủ, 10,5 triệu cho Eto’o so với 13 triệu euro/ năm của Ibrahimovich. Thứ hai, họ mang về được một tiền đạo biết cách tỏa sáng ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, Champions League. Thứ ba, Inter đút túi một khoản tiền có thể giúp cho HLV Jose Mourinho tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Thứ tư, Inter còn được mượn Hleb trong một năm.
Như vậy, không còn gì tốt đẹp hơn đối với đội bóng “xứ sở mỳ ống”, ngay cả Mourinho cũng tỏ ra rất hài lòng với vụ đổi chác này. Chính Chủ tịch của CLB Inter Milan, Massimo Moratti cũng xác nhận rằng HLV Jose Mourinho rất vui mừng nếu như “báo đen” trở thành người của Nerazzurri.
Mặc dù Mourinho đang cùng các học trò du đấu ở nước Mỹ, nhưng ông vẫn được BLĐ Nerazzurri thông báo đã đồng ý với các điều khoản cá nhân của Samuel Eto'o. “Tôi luôn luôn giữ liên lạc với Mourinho và ông ấy hạnh phúc khi biết có Eto'o. Mourinho đã không nghĩ rằng Zlatan Ibrahimovic sẽ ra đi. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra”.
Song Hoàng