Báo Thái: "Tuyển nữ Việt Nam đã xát muối vào nỗi đau bóng đá Thái Lan"

ANTD.VN - Tờ Nation ví von, việc đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại tuyển nữ Thái Lan để giành HCV SEA Games như xát thêm muối vào nỗi đau của bóng đá Thái Lan, sau khi đội nam nước này bị loại từ vòng bảng.

Theo Nation, sau khi đội tuyển nam gián tiếp bị U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đặt nhiều hy vọng vào đội tuyển nữ sẽ thắng đại diện của Việt Nam để mang về HCV.

Tờ Nation ví von: Chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam như xát thêm muối vào nỗi đau của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 30 (ảnh chụp màn hình)

"Thật không may, sau 90 phút hòa không bàn thắng, đương kim vô địch Việt Nam đã phá vỡ bế tắc để ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV. Điều này như xát muối vào nỗi đau của Thái Lan, sau khi đội tuyển nam bị Việt Nam loại khỏi đại hội chỉ vài ngày trước", Nation viết.

Cũng theo tờ báo của Thái Lan, từng là cường quốc bóng đá trong khu vực nhưng đây là lần đầu tiên Thái Lan không giành được HCV nào ở bóng đá SEA Games kể từ năm 2009.

Tờ báo này tự an ủi thể thao Thái Lan, khi dẫn chứng việc các đội tuyển khác đã giành 20 HCV trong ngày thi đấu 8-12.

"Cơn mưa vàng từ các đội tuyển khác phần nào làm giảm nỗi đau thất bại của đội bóng đá nữ trong trận chung kết SEA Games", Nation bình luận.

Kết thúc ngày thi đấu 8-12, đoàn Thái Lan xếp thứ 4 với 59 HCV, lần lượt sau Indonesia (65 HCV), Việt Nam (66 HCV) và chủ nhà Philippines 113 HCV).