Bàng hoàng một thương vụ

(ANTĐ) - Cơn sốt Arab bắt đầu lan tỏa ở Manchester City. Các fan vui mừng khi thấy đội nhà từ   nàng Lọ Lem bỗng hóa thành Công chúa chỉ sau một đêm. Lần đầu tiên, họ tự hào lớn tiếng: “Manchester United ư? Chelsea ư? Chúng ta giàu hơn và sẽ thành công hơn”. Có thể nói vụ chuyển nhượng cả CLB này chính là câu chuyện nổi bật nhất của mùa hè năm nay.

Bàng hoàng một thương vụ

(ANTĐ) - Cơn sốt Arab bắt đầu lan tỏa ở Manchester City. Các fan vui mừng khi thấy đội nhà từ   nàng Lọ Lem bỗng hóa thành Công chúa chỉ sau một đêm. Lần đầu tiên, họ tự hào lớn tiếng: “Manchester United ư? Chelsea ư? Chúng ta giàu hơn và sẽ thành công hơn”. Có thể nói vụ chuyển nhượng cả CLB này chính là câu chuyện nổi bật nhất của mùa hè năm nay.

Premier League nói riêng và bóng đá Anh nói chung không xa lạ gì các ông chủ ngoại. Cách đây 11 năm, tỷ phú Ai Cập Mohamed Al Fayed đã mở đường với vụ mua Fulham, khi đó còn là đội bóng ở giải hạng Nhất. Nhưng sau sự xuất hiện của Roman Abramovich ở Chelsea cách đây 5 năm, Premier League mới lại có một thương vụ làm bàng hoàng tất cả khi tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) đến từ UAE mua lại Manchester City của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra với giá 210 triệu bảng.

Al-Fahim, ông chủ mới của Man City
Al-Fahim, ông chủ mới của Man City

Nếu nhìn về mặt trị giá, vụ này chỉ bằng 1/4 vụ Malcolm Glazer mua M.U năm 2005 (790 triệu bảng). Thế nhưng đó chỉ là con số khởi đầu. ADUG dự kiến sẽ đầu tư ngay 100 triệu bảng trong năm đầu tiên để Manchester City tăng cường đội hình. Cứ nhìn cách họ “nẫng” Robinho ngay dưới mũi Chelsea, làm M.U nhọc nhằn bám đuổi trong vụ Dimitar Berbatov là đủ thấy rõ. Và Manchester City đang cao ngạo tuyên bố sẵn sàng mua cả... Ronaldo với giá 135 triệu bảng. Trong danh sách họ nhắm tới còn có cả Fernando Torres của Liverpool, Fabregas của Arsenal và cả chục ngôi sao khác.

ADUG có bao nhiêu tiền? Đây là công ty đầu tư tài chính của Hoàng gia UAE, quản lý số vốn lên tới hàng trăm tỷ bảng. Chỉ riêng Sulaimai al-Fahim, người được ADUG cử ra làm ông chủ mới của Manchester City, đã có tài sản cá nhân lên tới 1 tỷ bảng, đứng hàng 16 trong danh sách các tỷ phú Arab. Al-Fahim liên tục đưa ra những tuyên bố sốc trong vài ngày qua, khẳng định tham vọng biến Manchester City thành đội bóng thành công nhất Premier League và thậm chí còn đặt mục tiêu lọt vào Top 4 ngay ở mùa giải này. Tất nhiên, là nhà kinh doanh lọc lõi, ông thừa hiểu rằng có đoạt được danh hiệu trên sân cỏ thì mới gặt hái trên thương trường. Nhưng thực tế thì liệu ADUG có coi Manchester City là một dự án đầu tư với hy vọng kiếm lời?

Dù Premier League đang là cỗ máy in tiền với doanh thu hoành tráng song hầu hết các CLB đều nợ nần chồng chất. Thống kê mới nhất cho một con số khủng khiếp: Giải Ngoại hạng hiện là “Chúa chổm” với 2,5 tỷ bảng tiền nợ. Doanh thu cao nhưng chi phí cũng cao. Chỉ riêng khoản trả lương cho cầu thủ và ban huấn luyện trong năm ngoái đã ngốn tới 969 triệu bảng. Al Fayed - ông chủ ngoại đầu tiên, đã kết luận rất rõ ràng: “Nuôi một đội bóng không thể sinh lời”.

Vậy thì tại sao 11 năm rồi, nhà tỷ phú này vẫn gắn bó với Fulham? Vì sở hữu một CLB Premier League chính là cách đánh bóng tên tuổi tốt nhất. Động cơ của Al Fayed đằng sau vụ mua Fulham là gây thanh thế, tạo “thương hiệu” để tìm kiếm hộ chiếu Anh quốc. Chỉ cần 32,5 triệu bảng mua Robinho, cái tên tập đoàn này đã trở nên quen thuộc với hàng trăm triệu người. Còn trong tương lai, ADUG muốn thông qua Manchester City và Premier League để thúc đẩy hình ảnh Abu Dhabi, Thủ đô UAE, thành trung tâm thể thao và văn hóa ở Trung Đông.

Từ lâu, Abu Dhabi đã phải cạnh tranh vất vả với Dubai trong cuộc đua này. Và đừng quên tập đoàn Dubai International Capital (DIC) vẫn đang toan tính mua lại Liverpool. Trong quá khứ, những quyền lực của thế giới Arab thường so tài với nhau trong lĩnh vực thể thao bằng cuộc đua chim ưng. Giờ thì họ đang hướng sang “nội dung” mới là Premier League. Sẽ có ngày Manchester City của ADUG đụng độ với Liverpool của DIC. Và trên khán đài chắc chắn tràn ngập các chiếc khăn turban của người Arab!

Minh Minh