Trận siêu kinh điển: Real Madrid - Barcelona:
Bản lĩnh của Pep
(ANTĐ) - Real Madrid đã lột xác sau một mùa bóng thảm hại. Đêm nay, đội bóng Hoàng gia TBN sẽ kéo quân đến Nou Camp với đầy đủ những siêu sao như Ronaldo, Benzema, Kaka... Nhưng điều đó chỉ khiến HLV Pep Guardiola cẩn thận hơn, và trận “El Clasico” trở nên hấp dẫn hơn mà thôi. Bởi từ khi bị “thánh” Johan Cruyff “ném” thẳng vào trận “El Clasico” đầu tiên trong đời, Pep chưa bao giờ biết đến sợ hãi...
Điều gì đã giúp Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona thắng đại kình địch Real Madrid trong cả 2 trận “El Clasico” ở mùa giải trước, trong đó có trận thắng lịch sử 6-2 ngay trên thánh địa Bernabeu của đối phương? Có quá nhiều lý do khiến Real phải “chết” trong 2 trận siêu kinh điển mùa giải năm ngoái, đó là bất đồng trong phòng thay đồ, vấn nạn chấn thương, số phận bấp bênh của Ban lãnh đạo và khủng hoảng niềm tin. Vì bất đồng nội bộ, Real trở thành một tập thể rời rạc trên sân cỏ. Vì bão chấn thương, sức mạnh của họ bị bào mòn không ít. Vì sự rối ren nơi thượng tầng, các cầu thủ không còn tập trung. Và vì mất niềm tin, Club Blanco bỗng trở nên hết sức mong manh.
Nhưng năm nay, những vấn đề trên đã không còn tồn tại ở Bernabeu. Thậm chí, lực lượng của Real còn được đánh giá cao hơn Barca, vì đội bóng chủ sân Nou Camp đang phải đối đầu với nạn chấn thương. Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Messi vẫn đang được sự theo dõi đặc biệt của các nhân viên y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ bình phục chấn thương cơ khép chân trái. Ngoài ra, các bác sỹ còn đề ra kế hoạch tập luyện riêng dành cho Messi để đảm bảo cho anh có thể chơi trọn vẹn 90 phút trong tình trạng thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Ibrahimovic cũng đang cố gắng điều trị vết thương ở mắt cá và khả năng anh có kịp trở lại hay không sẽ được xác định trong hôm nay. Trong buổi tập cách đây 2 hôm, HLV Guardiola chỉ có trong tay 18 cầu thủ. Trong đó có Gaby Milito, trung vệ người Argentina đã tái xuất sau gần 2 năm “ngồi chơi xơi nước”. Ngoài ra, Yaya Toure vẫn phải cách ly đồng đội do chưa hết cúm. Trong khi đó, Daniel Alves đang bị đau mắt cá sau trận gặp Inter Milan.
Trước trận cầu kinh điển này, Real tạm hơn Barca 1 điểm trên BXH và bản thân Guardiola thừa nhận, với những ngôi sao như Ronaldo, Benzema, Kaka… đội bóng Hoàng gia TBN đang sở hữu một đội hình mạnh và chất lượng nhất thế giới. Nói như thế không có nghĩa là Pep đang sợ, bởi ở bất cứ địa vị nào, dù là cầu thủ hay HLV, thì Pep chưa một lần biết run sợ trong mỗi trận cầu “El Clasico”.
Còn nhớ, ngày 19/10/1991 ở Bernabeu, khi được HLV Johan Cruyff tung vào sân trong trận “El Clasico”, chàng tiền vệ trẻ 17 tuổi Pep Guardiola đã bắt chết “kền kền” Butragueno, chân sút nguy hiểm nhất của đội chủ nhà. Theo như Amor và Bakero, những đồng đội lớn tuổi hơn Pep kể lại thì: “Lúc đó cậu ấy chẳng hề sợ hãi, dù phải đối mặt với một tiền đạo khét tiếng như Butragueno”.
Tinh thần không biết sợ ấy đã được Pep truyền lại cho các học trò khi đã trở thành HLV của Barca, để rồi đoàn quân xứ Catalan đã bắn gục “kền kền” trong 2 trận giáp mặt mùa trước?
Người Real Madrid đang sôi sục quyết tâm đòi nợ và tuyên bố sẽ san bằng Nou Camp thành… bình địa. Trong khi đó, Pep chỉ điểm tĩnh: “Dù sao cũng chỉ là trận đấu 3 điểm”. Khi phát biểu như vậy, phải chăng Pep đã quá hờ hững và không còn coi trọng “El Clasico”, trận đấu mà vì lịch sử xung đột lâu đời, vì quá nhiều khác biệt về văn hóa và vì cả những ân oán đã biến thành huyền thoại? Suy cho cùng, “El Clasico” cũng chỉ là một trận đấu 3 điểm như Pep nhận định và dù có thua Barca vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Rồi thất bại đó cũng sẽ bị lãng quên nếu cuối mùa Barca một lần nữa bước lên đỉnh cao La Liga.
Hồng Hạnh