Vòng 1/8 Champions League 2009-2010:
Anh, Italia, duyên & nợ
(ANTĐ) - Người Tây Ban Nha “hốt sạch” những đối thủ thuận lợi tại vòng knock-out, điều đó đã vô tình tạo nên một "cuộc tàn sát" nữa giữa người Anh và người Italia, đồng thời cuộc chiến đầy “duyên & nợ” giữa 2 nền bóng đá lớn nhất thế giới này còn đưa những David Beckham, Carlo Ancelotti và Jose Mourinho... gặp lại cố nhân.
Nợ...
Premier League và Serie A là 2 giải đấu được xếp vào loại hàng đầu châu Âu (cùng giành 11 danh hiệu C1/Champions League). Và chỉ tính riêng trong kỷ nguyên Champions League, người Anh và người Italia đã gây cho nhau nhiều thù oán đến mức, người ta chẳng biết ai nợ ai trên con đường tìm kiếm vinh quang.
Mùa bóng 2004/2005, thời điểm cực thịnh của bóng đá Italia, nhưng Liverpool dưới quyền Benitez vẫn lần lượt đánh bại Juventus (2-1, 0-0) ở tứ kết, rồi hạ gục Milan trong trận chung kết không tưởng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Gió đổi chiều ở mùa bóng 2006/2007, khi một Milan già cỗi đè bẹp M.U của Ronaldo tại bán kết (3-2, 0-3), trước khi bắt Liverpool phải trả lại món nợ Istanbul cho họ trong trận chung kết tại Athens, Hy Lạp.
Mùa bóng 2007/2008 đánh dấu sự đi xuống của bóng đá Italia trên đấu trường Cựu lục địa, họ đã thất bại thảm hại trước các đại diện đến từ xứ sương mù. Ở mùa bóng này, 2 đội bóng thành Milan cùng thảm bại trước Arsenal ngay vòng knock-out thứ nhất, đại diện xứ mỳ ống còn lại là Roma thì bị M.U hạ nốt tại tứ kết, để rồi người Italia đành ôm hận nhìn người Anh tạo nên một trận chung kết toàn Anh giữa M.U và Chelsea tại Moscow.
Tương tự, mùa bóng năm ngoái, người Italia bị người Anh quét sạch hết tại vòng knock-out đầu tiên. Mùa bóng năm nay, những lá thăm đầy duyên nợ lại đẩy người Anh và người Italia vào một cuộc chiến nữa, khi Inter đụng Chelsea, còn Milan gặp M.U. Trong bối cảnh Serie A đang trượt dốc trông thấy so với Premier League, liệu người Italia có cơ hội phục hận(?)
...Và duyên
Tháng Một tới, David Beckham sẽ lần thứ 2 trở lại Milan từ L.A Galaxy theo bản hợp đồng cho mượn. Phát biểu trước Lễ bốc thăm tại Nyon, tiền vệ người Anh khẳng định, nếu được chọn đối thủ, anh sẽ chọn M.U vì kể từ năm 2003, sau vụ “chiếc giầy bay” đầy tai tiếng, anh luôn khao khát sẽ có ngày được trở lại Old Trafford. Thế nên, sau Lễ bốc thăm, Giám đốc truyền thông M.U, Phil Townsend thẳng thắn: “David Beckham sẽ được chào đón một cách thân mật khi trở lại Old Trafford, giống như chúng tôi đã chào đón những Roy Keane, Teddy Sheringham…”.
Carlo Ancelotti không mong mỏi gặp lại đội bóng cũ Milan như Becks. Nhưng nhà cầm quân người Italia này lại cầu nguyện cho Chelsea của ông đối đầu với Inter. Dường như Ance muốn tìm lại, sống lại cảm giác của những trận derby Milan với Inter, giống như thời ông còn dẫn dắt Milan?
David Beckham muốn gặp lại đội bóng cũ M.U. Anh được toại nguyện. Carlo Ancelotti muốn gặp lại đối thủ quen thuộc, ông được như ý. Còn Mourinho, dù muốn hay không thì cái… duyên cũng đã đưa ông trở lại Stamford Bridge, để chống lại đội bóng cũ Chelsea, nơi các học trò một thời như Carvalho, Terry, Essien, Lampard, Drogba… cũng như người hâm mộ Chelsea vẫn còn dành cho ông một tình cảm đặc biệt vì những gì “Người đặc biệt” đã đem lại cho The Blues trước khi rời Stamford Bridge vào năm 2007 trong uất ức để đến với Inter.
Nói về sự trở lại của Jose, GĐĐH Chelsea, ông Ron Gourlay cho hay: “Mourinho vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ cũng như người hâm mộ Chelsea, vì những dấu ấn và những danh hiệu ông ấy mang lại cho đội bóng. Vậy nên, bất chấp kết quả ra sao, chắc chắn Mourinho sẽ được chào đón khi trở lại London”.
Khai Nguyên