Ăn bớt tiền của VĐV

(ANTĐ) -Những bê bối quanh chuyện tiền bạc tại bộ môn xe đạp thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM vừa bị phanh phui. Điều làm người ta thấy buồn là số tiền đầu tư cho các bộ môn thể thao vốn đã ít ỏi lại bị ăn bớt một cách thậm tệ.

Bê bối tại bộ môn xe đạp TP.HCM:

Ăn bớt tiền của VĐV

(ANTĐ) -Những bê bối quanh chuyện tiền bạc tại bộ môn xe đạp thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM vừa bị phanh phui. Điều làm người ta thấy buồn là số tiền đầu tư cho các bộ môn thể thao vốn đã ít ỏi lại bị ăn bớt một cách thậm tệ.

Nỗi buồn của VĐV Mai Nguyễn Hưng còn dài đến bao giờ?

Nỗi buồn của VĐV Mai Nguyễn Hưng còn dài đến bao giờ?

Chi tiền tỷ, nhận vài chục triệu

Bức xúc là tâm trạng chung của BHL và các VĐV bộ môn xe đạp - Sở VH-TT&DL TPHCM trong những ngày vừa qua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian từ tháng 3-2010 đến tháng 4-2011, lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.HCM đã ký quyết định chi cho 3 đội đua gồm: Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BCTVSG) 1, BVTVSG 2 và Vinamit TP.HCM, với số tiền 1,013 tỷ đồng để tham dự 6 cuộc đua là Cúp Truyền hình Bình Dương (tháng 3-2010), Cúp Truyền hình TP.HCM (tháng 4-2010), giải đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8-2010), Đại hội TDTT toàn quốc 2010 (từ tháng 5 đến tháng 9-2010), giải đua xuyên Việt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10-2010) và Cúp Truyền hình TP.HCM (tháng 4-2011).

Song, những tờ quyết định không hiểu sao lại bị “ỉm” đi. Mọi chuyện chỉ được phơi bày khi tay đua Mai Nguyễn Hưng (đội đua BVTVSG 1) tình cờ phát hiện tờ quyết định và vỡ lẽ: Số tiền mà anh và đồng đội nhận được ít hơn nhiều so với khoản tiền mà lãnh đạo thành phố đã chi. Lẽ ra 2 đội đua của BVTVSG phải nhận được 2/3 số tiền hơn 1 tỷ đồng trên (khoảng 700 triệu đồng), song theo khẳng định của HLV Đỗ Thành Đạt: “Cả 2 đội đua chỉ nhận được chưa đầy 50 triệu đồng cho cả 6 giải trên”.

Thêm nữa, đích thân ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở đã ký quyết định chi 579,8 triệu đồng cho bộ môn xe đạp tham dự tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 nhưng theo ông Đạt, đội chỉ nhận được 41.680.000 đồng trực tiếp từ ông Phan Quý Bách (Trưởng bộ môn xe đạp Sở VT-TT&DL-PV). Còn các giải khác, đội hoàn toàn không nhận được đồng nào. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, dụng cụ tập luyện, thi đấu… đều phải nhờ vào nhà tài trợ BVTVSG.

VĐV “ảo” và chữ ký giả

Đáng nói hơn, số tiền chênh lệch kia lại được lãnh đạo bộ môn “hợp thức hoá” bằng việc khai khống số lượng VĐV tham dự giải. Cụ thể, số lượng HLV, VĐV cả đội nam và nữ tham dự chỉ khoảng 20 người, song trong danh sách đăng ký lại lên đến 32 người. Chỉ tính riêng tiền ăn (trong thời gian 97 ngày tham dự) cho hơn 10 VĐV “ảo” này, lãnh đạo bộ môn đã “hô biến” cả trăm triệu đồng.

Thông thường, mọi thu chi đều có văn bản sổ sách ghi kèm chữ ký xác nhận của các VĐV sau khi nhận tiền. Song HLV Đỗ Thành Đạt khẳng định, danh sách ký nhận tiền ăn (100 nghìn/người/ngày) của các VĐV tham dự Đại hội đã “không cánh mà bay”, thay vào đó là bản danh sách của 32 người với toàn… chữ ký giả.

Cũng theo ông Đạt, đội đua BVTVSG đã có kiến nghị lên ban lãnh đạo bộ môn song chỉ nhận được câu trả lời chung chung từ ông Trưởng bộ môn xe đạp TP.HCM Phan Quý Bách: “Mọi việc phải chờ lãnh đạo Sở giải quyết”. Xung quanh vụ việc trên, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết: “Chúng tôi sẽ triệu tập các bên liên quan để họp và giải quyết dứt điểm vấn đề ngay trong tuần này”.

“Theo tôi được biết, những chuyện “ăn bớt” kiểu thế này đã tồn tại từ lâu, song nay mới được phát hiện và phơi bày trước ánh sáng. Các VĐV lương không có, chế độ đãi ngộ hạn hẹp vậy mà nay còn bị ăn bớt như vậy quả thực không thể chấp nhận được.

Mong rằng mọi chuyện sớm được giải quyết công bằng và thỏa đáng”, tay đua Mai Nguyễn Hưng bức xúc. Còn nhớ, tại ASIAD 2010, cũng chính Hưng đã phải đau đớn bỏ cuộc ngay trước vạch đích chỉ vì chiếc xe cũ kĩ của mình bị bung lốp, hay câu chuyện của đồng nghiệp anh tại đội đua Cần Thơ, để tiết kiệm chi phí đã phải vặn nước máy ở nhà trọ đem đóng vào chai mang theo uống dọc đường... Đó tưởng như là chuyện “tiếu lâm thời hiện đại” nhưng lại là câu chuyện có thật.

Thuần Thư