Ajax gây phẫn nộ khi quay lưng với cầu thủ vừa tỉnh lại sau hôn mê

ANTD.VN - Chỉ ít ngày sau khi tỉnh lại, tiền vệ Abdelhak Nouri đã bị CLB chủ quản Ajax Amsterdam hủy hợp đồng.

Nouri là tài năng trẻ sáng giá của Ajax Amsterdam cùng lứa với De Jong, De Ligt hay Van de Beek. Mùa giải 2016/17, Nouri ghi 10 bàn và có 11 đường kiến tạo cho Jong Ajax ở giải hạng 2 Hà Lan và ngay lập tức được gọi lên đội 1.

Cầu thủ trẻ Abdelhak Nouri

Tuy nhiên, ngay trước thềm mùa giải mới 2017/18, Nouri bị đột quỵ, tổn thương não nghiêm trọng trong trận giao hữu giữa Ajax và Bremen. Kể từ đó, tiền vệ 21 tuổi người Hà Lan gốc Ma Rốc phải sống thực vật trên giường bệnh. Các thành viên Ajax đã từng rất choáng váng, khi bác sĩ xác nhận Nouri bị chết tế bào não và không còn cơ hội hồi phục.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra vào hôm 26-3 vừa qua, khi tài năng trẻ của Ajax tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 2 năm 9 tháng. Các CĐV Ajax cảm thấy vô cùng nhẹ lòng khi Nouri đã bắt đầu nhận thức trở lại, dù cơ hội để ra sân chơi bóng trong tương lai gần như đã đóng chặt.

Chỉ có điều, khi họ còn chưa kịp vui xong, thì Ajax đã mang đến tin xấu. Chỉ vài ngày sau khi Nouri tỉnh lại, đội bóng thành Amsterdam đã lạnh lùng hủy hợp đồng với cầu thủ trẻ của mình. Ajax được cho là buộc phải hủy hợp đồng với Nouri trước ngày 1-4-2020, để tránh việc hợp đồng tự gia hạn thêm 1 năm theo luật của bóng đá Hà Lan. Điều này khiến không ít CĐV Ajax cảm thấy phẫn nộ với cách hành xử bạc bẽo của lãnh đạo đội bóng.

Trước đó, Ajax bị gia đình Nouri tố trốn tránh trách nhiệm trong quãng thời gian cầu thủ này sống thực vật. Gia đình của cầu thủ người Ma Rốc muốn được đền bù 15 triệu euro, nhưng Ajax chỉ muốn con số này là 5 triệu euro.