Tiền đạo nội trước kỳ chuyển nhượng
Ai sáng nhất?
(ANTĐ) - Hai sân chơi lớn nhất của giải bóng đá quốc gia Việt Nam 2008 đã kết thúc. Sau khi chính thức lên chuyên và trải qua 8 mùa giải các CLB được quyền thuê ngoại binh, 5 giải đấu liên tiếp gần đây, danh hiệu Vua phá lưới V.League đều thuộc về những chân sút ngoại. Điều này gợi lên chút buồn cho bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên bên cạnh những nỗi buồn ấy, vẫn còn thấy những niềm hy vọng từ sự tỏa sáng của những chân sút nội. Cuộc chạy đua đến ngôi vị tiền đạo sáng giá nhất Việt Nam cũng rất hấp dẫn và ai là người sáng giá nhất?
Thất vọng “vua” cũ
Việc thăng hạng V.League của Thể Công ở mùa giải 2008 có đóng góp không nhỏ của chân sút được kỳ vọng thuộc lứa tài năng được đào tạo tại Đức: Trịnh Quang Vinh. Mùa giải 2007, tiền đạo này đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng và giành ngôi Vua phá lưới giải hạng Nhất. Người hâm mộ đội bóng áo lính kỳ vọng mùa giải mới, anh sẽ tỏa sáng để tiếp tục giúp Thể Công vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao. Nhưng thật bất ngờ là với phong độ sa sút, Vinh trở thành “người thừa” và số lần được HLV Galdihi tung vào sân chỉ chưa hết đầu ngón tay. Đội bóng áo lính ghi tổng cộng 28 bàn ở mùa giải, nhưng Quang Vinh chỉ góp sức với 4 bàn và gây nên sự thất vọng tràn trề khi một tài năng vừa “chớm nở” lại sớm tàn... Một gương mặt khác được chú ý nhiều năm qua khi liên tiếp góp mặt trong màu áo ĐTQG và U.23 là Nguyễn Anh Đức. Tiền đạo của B.Bình Dương chấn thương ở mùa giải 2007, song việc anh phải ngồi ngoài khá nhiều cũng khiến mỗi lần anh được tung vào sân đều “cóng cơ” và hệ quả, Đức chỉ là tiền đạo dự bị cho những chân sút ngoại, số bàn thắng ghi được trong mùa cũng chỉ là 4 bàn.
Những chân sút mới nổi
Người được đánh giá cao nhất là Trần Đức Dương của ĐPM.Nam Định. Khi đội bóng thành Nam đang gặp khó vì những chân sút ngoại và một số tiền đạo nội thi đấu không hiệu quả thì Đức Dương trở thành người không thể thiếu của đội trong mỗi trận đấu. Thể lực tốt, khả năng di chuyển tốt và tận dụng cơ hội xuất sắc, Đức Dương “lên công về thủ” liên tục và góp phần không nhỏ trong việc đưa ĐPM.Nam Định trụ hạng trong cuộc đua nước rút vào cuối mùa giải. Với 12 bàn thắng ghi được trên tổng số 24 bàn của đội bóng thành Nam ở mùa này, anh trở thành 1 trong 2 chân sút sáng ghi bàn nhiều nhất ở V.League cùng Nguyễn Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng).
Quang Hải cũng là một “ẩn số” mới có lời giải. Hụt mất cơ hội tham dự SEA Games 25 năm ngoái, Quang Hải đã chứng tỏ được năng lực thực sự của mình trong mùa giải 2008 trong màu áo K.Khánh Hòa. Điều lạ là HLV Hoàng Tuấn Anh thường xuyên sử dụng anh từ trên băng ghế dự bị trong suốt mùa giải, nhưng mỗi khi vào sân anh thi đấu rất hay và không ít lần mang về chiến thắng cho đội nhà. 10 bàn thắng ở mùa giải 2008 là một thành tích đáng nể để ông Calisto không ngần ngại gọi anh vào danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Còn HN.ACB dù phải xuống chơi ở hạng Nhất mùa sau nhưng rõ ràng, những đóng góp không biết mệt mỏi của “cánh én nhỏ” Phạm Thành Lương trong suốt mùa giải với 6 bàn thắng ghi được đã chứng tỏ anh là một trong những tài năng của ĐTQG trong tương lai.
Sự ổn định của đẳng cấp
Danh sách chuyển nhượng Lê Công Vinh: CLB đang săn đuổi: T&T.Hà Nội (lót tay khoảng 6 tỷ, mức lương 40 triệu/tháng), XM.Hải Phòng, HAGL; Nguyễn Ngọc Thanh: Hợp đồng với XM.Hải Phòng còn 2 năm, nhưng một CLB ở TP.HCM đã đồng ý trả 4 tỷ đồng và mức lương 40 triệu/tháng trong khi XM.Hải Phòng cũng đang thương lượng để cầu thủ này ở lại CLB; Phan Thanh Bình: Đang muốn ra đi và có nhiều CLB trả 1,5 tỷ đồng trong 3 năm, mức lương 25-30 triệu/tháng; Phạm Thành Lương: Một số CLB đánh tiếng trả 1,3-1,7 tỷ đồng. |
Mùa giải trước, tiền đạo Ngọc Thanh của XM.Hải Phòng xếp thứ hai trong danh sách “dội bom” ở giải hạng Nhất với 11 bàn. Và ở mùa này, anh quyết tâm vượt qua chính mình và cũng để khẳng định giá trị với đội bóng, với việc được gọi vào ĐTQG. 12 bàn thắng và còn có thể ghi được nhiều hơn thế, nhưng chút “mê tín” của Ngọc Thanh đã khiến anh không ghi bàn thứ 13, bàn thứ 14 nhưng cũng đủ để anh trở thành 1 trong 2 chân sút “dội bom” mùa 2008.
Tiền đạo Công Vinh cũng nâng số bàn thắng của mình lên hơn so với mùa trước đúng 1 bàn. Năm ngoái, anh là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất ở V.League với 10 bàn và với 11 bàn năm nay, anh cũng trở thành người đóng góp lớn nhất cho CLB TCDK.SLNA. Một gương mặt cũ là Thanh Bình (CS.ĐT) chơi không quá xuất sắc, nhưng với 7 bàn thắng và sự ổn định về phong độ đã giúp anh cùng đồng đội “vượt lũ” thăng hạng V.League. Chân sút Việt Thắng chỉ ghi được 4 bàn trong cả mùa giải nhưng cũng khẳng định tầm quan trọng của anh khi được gọi vào màu áo ĐTQG dưới thời ông thầy “ruột” Calisto.
Phương Anh