Khép lại CAN 2010:
Ai Cập bảo vệ thành công chức vô địch
(ANTĐ) - Một lần nữa thủ môn Essam El Hadary nhảy lên và ngồi trên xà ngang khung thành. Một lần nữa HLV Hassan Shehata được các học trò tâng lên vai giống như ngày sinh nhật của một đứa trẻ. Và một lần nữa đội trưởng Ahmed Hassan nhận chiếc cúp vô địch từ tay Issa Hayatou trong những tràng pháo tay vang dội và cách ăn mừng đặc trưng của các tuyển thủ Ai Cập. Từ Cairo, Accra, cho đến Luanda, tất cả đều diễn ra như vậy sau khi Ai Cập đánh bại Ghana 1-0 trong trận chung kết…
Đoạt 3 chức vô địch liên tiếp là điều chưa từng có trong tiền lệ của CAN, điều giúp Ai Cập khẳng định vị trí trong lịch sử của giải bóng đá lớn nhất châu Phi. Họ không có mặt tại VCK World Cup 2010 ở Nam Phi trong mùa hè năm nay, nhưng vẫn là đội bóng xuất sắc nhất châu Phi. Rất nhiều con số được kéo dài và những kỷ lục bị phá vỡ trong hành trình đăng quang chức vô địch của các Pharaoh trên đất Angola.
Đây là chiếc cúp vô địch thứ 7 của Ai Cập, nhiều hơn 3 so với những kình địch gần nhất với họ là Cameroon và Ghana, đội đã bị đánh bại dưới tay cầu thủ có thành tích tốt nhất và thi đấu nhiều trận nhất cho Ai Cập - Hassan. 5 cầu thủ khác đã cùng Ai Cập đăng quang ở cả 3 chức vô địch liên tiếp, nhiều hơn so với bất kỳ đại diện nào của Cameroon hay Ghana.
Tất cả El Hadary, Hany Said, Wael Gomaa, Ahmed Fathy và Emad Meteeb đều góp mặt ở 3 kỳ CAN vừa qua, trong khi HLV Shehata cũng đặt dấu mốc cho riêng mình, với chuỗi bất bại 18 trận liên tiếp, cân bằng kỷ lục với thành tích của người đồng nhiệm CK Gyamfi, HLV giúp Ghana đoạt 3 chức vô địch CAN.
Giống như 2 lần trước, Ai Cập không cần phải chứng tỏ mình. Họ là đội bóng xuất sắc nhất giải đấu và xứng đáng giành chiến thắng. Đó là một điều đáng tiếc cho các tài năng trẻ của Ghana sau màn tình diễn ấn tượng tại giải U-20 thế giới, khi họ gặp phải các Pharaoh ở bên kia chiến tuyến. “Những ngôi sao đen” đã có màn trình diễn không tồi. Chỉ tiếc rằng, sự phối hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ chưa đủ giúp họ cản được bước tiến của Ai Cập. Ghana đã chứng tỏ sự cải thiện rõ rệt qua từng trận, song yếu điểm trong khâu tìm kiếm bàn thắng khiến họ phải chờ đợi thêm ít nhất 2 năm nữa mới có thể trở lại đỉnh cao vinh quang.
Ghana đã chơi sòng phẳng với Ai Cập trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, cục diện của trận đấu được quyết định vào những phút cuối bằng bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, Mohamed Gedo. Thứ “vũ khí bí mật” của Ai Cập đã ghi 5 bàn thắng tại giải đấu này và chấm dứt giấc mơ đăng quang của Ghana với bàn thắng từ tình huống phối hợp một chạm mẫu mực của Mohamed Zidan, trước lúc sút tung lưới của thủ môn Richard Kingson.
Một số cầu thủ của Ghana đã rớt nước mắt sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc, nhưng HLV Rajevac không lấy làm buồn phiền, bởi đoàn quân của ông chỉ chịu khuất phục trước một Ai Cập quá mạnh và quá hoàn hảo.
Quý Ngọc